1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái út tiết lộ thời điểm cựu thủ tướng Thaksin sẽ về Thái Lan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo thời điểm ông sẽ về nước, bất chấp nguy cơ đối mặt với việc phải ngồi tù sau khi sống lưu vong nhiều năm qua ở nước ngoài.

Con gái út tiết lộ thời điểm cựu thủ tướng Thaksin sẽ về Thái Lan - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Cô Paetongtarn Shinawatra, con gái út ông Thaksin, thông báo rằng cha của cô có kế hoạch trở về Thái Lan vào ngày 10/8.

"Cha sẽ về nước ngày 10/8 ở sân bay Don Muang. Quyết định trở về này là điều mà cha đã nghiêm túc nói đến từ đầu năm 2022", cô cho biết, nhắc tới sân bay ở thủ đô Bangkok.

Ông Thaksin, 74 tuổi, và đảng Pheu Thai do gia đình ông hậu thuẫn vẫn được đông đảo người dân lao động và nông thôn Thái Lan ủng hộ. Đảng này đã đứng thứ hai trong cuộc bầu cử hồi tháng 5.

Đảng Pheu Thai đang nỗ lực thành lập chính phủ và dự kiến sẽ đề cử một ứng cử viên cho chức thủ tướng trong những ngày tới.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái Lan năm 2008 để tránh phải ngồi tù liên quan tới tội tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu Thủ tướng Yingluck được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh trong nước cũng như người thân.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Surachate Hakparn cho biết ông Thaksin sẽ phải tuân theo quy trình tư pháp khi ông về nước. "Cảnh sát sẽ tiến hành nhiệm vụ bình thường khi máy bay (chở ông Thaksin) hạ cánh. Ông ấy sẽ phải ra tòa và lắng nghe quyết định của họ", ông Surachate nói với Reuters.

Vào cuối tháng 3, Kyodo đưa tin, ông Thaksin nói rằng ông sẵn sàng chấp hành án tù ở Thái Lan với điều kiện ông được phép dành phần đời còn lại sống với gia đình.

"Bây giờ tôi đã thụ án 16 năm trong nhà tù lớn vì họ ngăn cản tôi sống cùng gia đình", ông Thaksin nói, đề cập đến cuộc sống xa quê hương của mình. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu tôi phải chịu đựng một lần nữa trong nhà tù nhỏ hơn thì cũng không sao cả".

"Đó không hẳn là cái giá mà tôi phải trả nhưng tôi muốn trả, vì tôi muốn sống với các cháu của mình. Tôi nên dành phần còn lại của cuộc đời mình sống với các con và cháu", ông Thaksin nói.

Hồi tháng 5, ông cho biết: "Tôi đã quyết định sẽ về nước để chăm sóc các cháu trong tháng 7. Đã gần 17 năm kể từ khi tôi phải sống xa gia đình. Tôi đang già đi".

Theo Reuters