1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mất hơn 20 xe tăng trong trận phản công vội vã gần "chảo lửa" Avdiivka

Quốc Đạt

(Dân trí) - Forbes đưa tin quân đội Nga mất tới 35 chiếc xe bọc thép, trong đó có hơn 20 xe tăng, sau khi tổ chức đợt phản công vội vã để chiếm Stepove, một ngôi làng gần "chảo lửa" Avdiivka.

Nga mất hơn 20 xe tăng trong trận phản công vội vã gần chảo lửa Avdiivka - 1

Một xe bọc thép Nga bị phá hủy ở làng Novodarivka tại Ukraine hồi tháng 7 (Ảnh minh họa: Future Publishing).

Kể từ ngày 10/10, Nga điều lực lượng khoảng 40.000 người tấn công vào Avdiivka, một thành trì quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc Donetsk ở miền đông Ukraine.

Lực lượng phòng thủ của Ukraine - do Lữ đoàn 110 làm nòng cốt và sau đó được Lữ đoàn 47 và 57 tăng cường - đã nghênh chiến. Sau 10 tuần tấn công, Nga đã tiến được khoảng 1,6km ở phía bắc và phía nam Avdiivka. Họ cũng chiếm được làng Stepove ở phía bắc Avdiivka.

Nhưng trong tuần này, phía Ukraine tiến công và có thể đã giành lại làng Stepove, hoặc ít nhất là biến nơi này thành "vùng đất không người", theo Forbes. Diễn biến ấy khiến lực lượng Nga tổ chức đợt phản công vội vàng với kết thúc không thuận lợi.

Chỉ trong khoảng 1 ngày, Lữ đoàn 47 Ukraine đã vô hiệu hóa đội hình dẫn đầu của Nga, được cho là tiểu đoàn có thể có hơn 500 người với hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu.

"Thông tin sơ bộ cho thấy hơn một nửa lực lượng Nga đã không thể quay về vị trí xuất phát", nhà phân tích Donald Hill viết trong bản cập nhật ngày 28/12.

Tổn thất của Nga dường như được xác nhận bởi nhà phân tích tình báo nguồn mở Andrew Perpetua. Chỉ riêng trong ngày 27/12, ông Perpetua đã xác thực được 21 xe tăng Nga bị phá hủy, cùng 14 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân.

Theo Forbes, với tốc độ sản xuất hiện tại, toàn bộ lực lượng của Moscow tại Ukraine chỉ được mất 50 xe tăng/tháng để không làm cạn kiệt kho xe tăng khoảng 3.000 chiếc của quân đội Nga. Trong khi đó, những đơn vị tấn công Avdiivka đã mất gần một nửa con số ấy chỉ trong một ngày.

Cây bút David Axe của Forbes cho rằng để đẩy lùi cuộc phản công của Nga ở Stepove, trinh sát Ukraine đã âm thầm di chuyển trong đêm để đặt mìn dọc theo các tuyến đường mà Nga có thể sử dụng.

Đồng thời, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng tấn công vào phía Nga, thậm chí bắn trúng một xe chiến đấu BTR chở đầy đạn dược, gây ra vụ nổ lớn.

UAV của Lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine tấn công xe bọc thép chở quân BTR-82 của Nga, bên cạnh một xe tăng T-80BVM bị thiệt hại (Video: X/@RALee85).

Đối với những phương tiện chiến đấu của Nga vượt qua được bãi mìn và UAV sẽ đối diện xe chiến đấu M-2 Bradley do Mỹ sản xuất của Lữ đoàn 47.

"Những chiếc Bradley của Lữ 47 hạ gục phía Nga như thể không có ngày mai", nhà phân tích Hill viết và cho rằng xe chiến đấu của Nga "không có nhiều cơ hội" trước những khẩu pháo tự động 25mm của M-2.

Dù vậy, trận đánh cũng gây ra tổn thất đối với phía Ukraine.

Từ trước, Lữ đoàn 47 có lẽ chỉ còn khoảng chục chiếc xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất trong số 18 chiếc họ nhận được vào đầu năm nay. Trong tuần này, họ phải bỏ lại 2 chiếc Leopard 2 nữa bên ngoài Stepove.

Điều an ủi duy nhất, theo ông Axe của Forbes, đó là việc những chiếc xe tăng Leopard 2 có thể được thu hồi và sửa chữa.

Trận phản công ở làng Stepove chỉ là điểm sáng nhỏ của quân đội Ukraine trên chiến trường lúc này. Chiến sự Ukraine tới nay đã diễn ra hơn 22 tháng nhưng chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Ukraine đang gặp khó khăn lớn trong bối cảnh phương Tây đang có vẻ dao động trong nguồn viện trợ quân sự.

Theo Forbes