1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phụ nữ Afghanistan ném con qua hàng rào sân bay Kabul, van xin trợ giúp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quân nhân Anh cho biết, họ cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến cảnh một số phụ nữ Afghanistan tuyệt vọng ném con qua hàng rào thép gai sân bay Kabul và van xin sự cứu giúp từ các binh sĩ.

Phụ nữ Afghanistan ném con qua hàng rào sân bay Kabul, van xin trợ giúp

Phụ nữ Afghanistan ném con qua hàng rào sân bay Kabul, van xin trợ giúp - 1

Đám đông truyền tay nhau một em bé đưa lại gần hàng rào thép gai bên ngoài sân bay Kabul (Ảnh chụp màn hình).

Theo New York Post, vài ngày sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8, những hình ảnh ám ảnh tiếp tục xuất hiện trên mạng internet. Theo nhiều nhân chứng, một số bà mẹ Afghanistan đã tuyệt vọng ném con qua hàng rào sân bay Kabul trong khi van xin các quân nhân Anh đứng ở phía bên kia cứu lấy con mình.

"Những người mẹ đó quá tuyệt vọng. Họ hét lớn 'hãy cứu lấy con tôi" rồi ném những đứa trẻ sang cho chúng tôi. Có những đứa trẻ bị rơi vào hàng rào thép gai", một sĩ quan lực lượng nhảy dù Anh trả lời Independent.

"Những gì diễn ra thật tồi tệ. Vào ban đêm, mọi người chúng tôi đều khóc", sĩ quan trên kể về cảm giác đau lòng khi chứng kiến những người mẹ đau khổ khi van xin hãy cứu lấy con họ.

Phụ nữ Afghanistan ném con qua hàng rào sân bay Kabul, van xin trợ giúp - 2

Một em bé ngủ gục trên sàn máy bay vận tải C-17 của Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Ở phía bên kia sân bay, cảnh tượng tương tự diễn ra khi những người dân Afghanistan giao con cho các quân nhân Mỹ với hy vọng chúng có thể được đưa lên các chuyến bay di tản.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 18/8 xác nhận họ đã di tản 1.800 người trên 10 chuyến bay sử dụng máy bay vận tải C-17 trong 24 giờ, thấp hơn nhiều mức 5.000-9.000 người mà Lầu Năm Góc ước tính có thể sơ tán mỗi ngày nếu mọi việc diễn ra trong điều kiện suôn sẻ.

Tuy nhiên, tình hình thực tế khác xa kỳ vọng ban đầu khi sân bay Kabul hỗn loạn với những "biển người" lao đến tìm đường tháo chạy.

Một sĩ quan cấp cao của Anh nói với Sky News rằng những người lính dù không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặn đường lại để ngăn tình cảnh náo loạn ở sân bay. "Thật tồi tệ. Những người phụ nữ phải ném con qua hàng rào dây thép và van xin các quân nhân bắt lấy những đứa bé. Tôi lo cho các đồng đội của tôi vì ai cũng bật khóc vì đau buồn khi đêm xuống", sĩ quan trên cho hay.