1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sudan thả nữ phóng viên bị kết tội vì mặc quần

(Dân trí) - Nữ phóng viên bị kết tội không đứng đắn ở nơi công cộng vì mặc quần hôm qua đã được thả, bất chấp mong mốn của cô là sẽ ngồi tù 1 tháng nhằm phản đối luật Hồi giáo hà khắc của Sudan.

 
Sudan thả nữ phóng viên bị kết tội vì mặc quần - 1
Hussein mặc đúng chiếc quần khi cô bị bắt để dự tòa.

 

Thẩm phán buộc tội nữ phóng viên Lubna Hussein đã tuyên phạt cô hơn 200 USD thay cho hình thức chịu phạt cao nhất là 40 roi, nhằm chấm dứt sự việc khiến cộng đồng quốc tế lên án kịch liệt.

 

Tuy nhiên, Hussein đã từ chối nộp phạt, có nghĩa là cô sẽ phải ngồi tù 1 tháng. Song hôm qua cô cho biết đã được trả tự do sau khi Hiệp hội phóng viên trả tiền mà cô không hề hay biết. Được biết, người đứng đầu hiệp hội này là thành viên của đảng cầm quyền Sudan.

 

“Tôi không có lựa chọn nào. Tất cả các bạn tôi đều biết tôi không muốn trả tiền phạt”, Hussein cho hay qua điện thoại ở Khartoum. “Tôi đã chọn nhà tù và không trả tiền phạt để thể hiện tình đoàn kết với hàng trăm phụ nữ khác bị tù giam” theo luật Hồi giáo của Sudan.

 

Hussein cũng ngờ rằng các nhà chức trách không muốn cô ở tù tại Omdurman, ngoại ô Khartoum, nơi ít nhất 800 phụ nữ hiện đang bị giam giữ và nhiều người bị kết tội vì không đứng đắn.

 

“Tôi muốn đưa tin từ trong tù. Có lẽ họ đã bị nhụt khí bởi sự hiện diện của tôi trong tù”, cô nói.

 

Fayez Selik, tổng biên tập tờ báo Ajras al-Hurriya (Tiếng chuông tự do) cho biết chính phủ thả Hussein nhằm kết thúc tình trạng “khó xử” của họ.

 

Trong khi đó người đứng đầu Hiệp hội phóng viên Mohieddin Titawi cho hay, ông trả tiền phạt là vì trách nhiệm đối với một thành viên của hiệp hội.

 

“Tôi không nhận chỉ thị từ chính phủ hay từ Lubna. Tôi biết nhiệm vụ của mình và tôi đã can thiệp để một phóng viên được ra tù”.

 

Kể từ khi bị bắt vào tháng 7, Hussein, 43 tuổi, đã dùng trường hợp của mình để thu hút sự chú ý quốc tế đối với luật “thiếu đứng đắn” của Sudan, cho phép phạt roi bất kỳ hành động hay bộ quần áo nào được xem như là vi phạm đạo đức. Các nhà nhân quyền cho rằng luật này rất mơ hồ và việc thực thi luật lại độc đoán, chủ quan; trong khi người nam Sudan ở thủ đô với hầu hết theo đạo Thiên Chúa thường là mục tiêu của đạo luật.

 

Phan Anh

Theo AP