1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tháng Ramadan đã đến, cuộc chiến Israel-Gaza vẫn chưa có hồi kết

Thanh Thành

(Dân trí) - Người Palestine bắt đầu ăn chay trong tháng thánh Ramadan vào ngày 11/3 nhưng các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang bế tắc, nạn đói ngày càng trầm trọng trên khắp Dải Gaza.

Tháng Ramadan đã đến, cuộc chiến Israel-Gaza vẫn chưa có hồi kết - 1

Khói bốc lên cuồn cuộn ở khu vực Khan Younis, phía nam Dải Gaza sau cuộc tấn công của Israel trong ngày 11/3 (Ảnh: AFP).

Cuộc chiến kéo dài 5 tháng giữa Israel và Hamas hiện vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng dịu khi Tel Aviv liên tục mở các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Dải Gaza.

Những buổi cầu nguyện được tổ chức bên ngoài đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy vào cuối ngày 10/3. Một số người treo đèn thần và đồ trang trí trong các lều trại đông đúc, và một đoạn video từ nơi trú ẩn của Liên hợp quốc ở trường học cho thấy trẻ em nhảy múa và phun bọt khi một người đàn ông cầm loa hát.

Nhưng không có điều gì để ăn mừng sau 5 tháng chiến tranh đã khiến hơn 30.000 người Palestine thiệt mạng và biến phần lớn Gaza trở thành đống đổ nát. Các gia đình thường phá vỡ thời kỳ nhịn ăn hàng ngày bằng các bữa tiệc ngày lễ, nhưng ngay cả khi có sẵn thực phẩm, cũng có rất ít đồ hộp và giá cả rất cao.

Mỹ, Qatar và Ai Cập đã hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn trước tháng ăn chay từ sáng đến tối thường rất vui vẻ của người Palestine. Nhưng cuộc đàm phán đã bị đình trệ vào tuần trước.

Hamas đang yêu cầu đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ bao gồm việc chấm dứt chiến sự trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công cho đến khi Hamas thả tất cả các con tin còn lại và "chiến thắng hoàn toàn" lực lượng quân sự này.

Chiến sự ở Gaza đã khiến khoảng 80% dân số ở dải đất này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 2,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy hàng trăm nghìn người đến bờ vực nạn đói.

Các quan chức y tế cho biết ít nhất 20 người, hầu hết là trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng và mất nước ở phía bắc Gaza.

Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công tới thành phố Rafah ở phía nam, nơi một nửa dân số Gaza đang tìm nơi ẩn náu nhưng không biết sẽ đi đâu để thoát khỏi các cuộc tấn công dữ dội.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố tấn công Rafah sẽ là "ranh giới đỏ" đối với ông, nhưng Washington vẫn sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Tel Aviv. Ông Biden thừa nhận trong thông điệp Ramadan hàng năm của mình rằng, tháng thánh đã đến "vào thời điểm đau đớn tột cùng".

"Khi người Hồi giáo tụ tập trên khắp thế giới trong những ngày và tuần tới để ăn chay, nỗi đau khổ của người dân Palestine sẽ hiện lên trong tâm trí nhiều người. Đó là điều tôi nghĩ đến trước tiên", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Mỹ và các quốc gia khác đã bắt đầu thả hàng viện trợ trong những ngày gần đây, nhưng các nhóm nhân đạo cho rằng những nỗ lực như vậy là vừa tốn kém vừa không đủ và ít hiệu quả.

Quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu vận chuyển thiết bị để xây dựng cầu biển nhằm cung cấp viện trợ, nhưng có thể phải mất vài tuần nữa nó mới đi vào hoạt động.

Theo SCMP