Lật đổ "voi rừng", chủ nhà Ghana giành giải 3

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">(Dân trí) - Không được góp mặt trong trận CK, đêm qua <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Ghana</st1:place></st1:country-region> đã an ủi khán giả nhà với chiến thắng 4-2 trước Bờ Biển Ngà sau một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Với chiến thắng này, đội chủ nhà CAN 2008 đã chính thức giành vị trí thứ 3.

Trong một trận đấu ngẫu hứng, sức mạnh và đậm chất hoang dã châu Phi, chủ nhà Ghana và Bờ Biển Ngà đã trình diễn cho người xem một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Sulley Muntari sớm mở tỷ số cho Ghana ngay phút thứ 10. Vậy nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 25 phút, Sanogo đã đưa "voi rừng" vượt lên dẫn trước bằng 2 bàn thắng liên tiếp. Thế nhưng cuối cùng đội chủ nhà CAN 2008 có đến 3 bàn thắng trong hiệp 2 để lật ngược thế trận, giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

 

Có thể nói, diễn biến trận đấu đêm qua giữa 2 đội lẽ ra nên là trận Chung kết của giải. Các khán giả trên sân đã được thưởng thức một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn, đậm đà hương vị châu Phi. Dù không hoàn toàn áp đảo đối thủ và thậm chí có phần lơi lỏng bên sân nhà nhưng Ghana lại chính là đội vượt lên dẫn trước.

 

Ngay phút thứ 10, Muntari đã mở màn cho "bữa tiệc". Được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên góc trái vòng cấm địa Bờ Biển Ngà, tiền vệ đang chơi ở giải Ngoại hạng đã có một cú sút phạt "ngoại hạng", xuyên thủng góc xa khung thành đối phương. 1-0, Ghana vượt lên dẫn trước.

 

Bị chọc giận, "voi rừng" lồng lên giận giữ. Liên tục Drogba và các đồng đội quần đảo hàng thủ Ghana. Hết các pha xuống cánh lại đến những cú sút xa rồi những đường câu bóng bổng vào vòng cấm địa đội chủ nhà. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Bờ Biển Ngà cũng được đền đáp.

 

Phút 24, nhận đường chọc khe của đồng đội, Sanogo đã dùng tốc độ bứt phá qua hậu vệ cuối cùng của đối phương. Từ cự ly chừng 10m an tung ra cú sút chìm hiểm hóc. Thủ thành Ghana chỉ biết nhìn theo bất lực. 1-1, hai đội trở lại vạch xuất phát.

 

Lật đổ "voi rừng", chủ nhà Ghana giành giải 3 - 1

Bờ Biển Ngà (vàng) đã rất thi đấu cố gắng...

 

Có được bàn gỡ, đội khách thi đấu hưng phấn lên rõ rệt. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kingson với 2 pha cản phá liên tiếp, Ghana đã phải chịu bàn thua thứ 2 sau pha hãm thành của Drogba. Thế nhưng ngay ở tình huống tiếp sau đó, Kingson đã không thể làm gì trước pha dứt điểm của Sanogo.

 

Phút 34, xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, hậu vệ Ghana đã lơi lỏng và để Siaka Tiene đột pha vào vòng cấm địa. Pha căng ngang của anh sau đó là rất thuận lợi. Và Sanogo đã dễ dàng đá bồi cận thành sau pha sút nối của Drogba, hoàn tất cú đúp. 2-1, Bờ Biển Ngà vượt lên.

 

Bị thua liên tiếp 2 bàn nhưng hàng thủ của Ghana vẫn không hề có sự điều chỉnh cần thiết. Phút 38, tỷ số tưởng như đã là 3-1 sau pha đột phá tốc độ bên cánh phải của Drogba. Tiền đạo của Chelsea sau đó đã căng ngang dọn cỗ cho Sanogo bấm bóng qua người thủ thành Kingson. Đáng tiếc là bóng lại tìm đúng xà ngàng. Càng về cuối hiệp 1, Bờ Biển Ngà thi đấu càng hay. Và chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà kết thúc 45 phút đầu tiên với chỉ 1 bàn bị dẫn trước.

 

Vậy nhưng bước vào hiệp 2, Ghana đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Không chỉ điềm tĩnh hơn trong các pha lên bóng, đội chủ nhà còn tỏ ra chính xác hơn trong các pha dứt điểm. Bằng cách chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, Ghana đã không bị cuốn vào lối đá nhanh của đối phương  và dần kiểm soát thế trận. Những pha tăng tốc bất ngờ của họ đã khiến "voi rừng" bị động. Và từ một tình huống như thế, Ghana đã có bàn gỡ.

 

Lật đổ "voi rừng", chủ nhà Ghana giành giải 3 - 2

... nhưng họ không cản nổi Essien và đồng đội trình diễn
vũ điệu chiến thắng

 

Phút 70, trong một tình huống 3 đánh 4, Owusu-Abeyie Quincy đã bất ngờ tăng tốc từ giữa sân vượt qua hàng thủ đối phương. Dù thủ thành Tiassa Kone đã rất nhanh lao lên khép góc nhưng pha dứt điểm của chàng tiền đạo vào thay người là đủ khó để gỡ hòa cho đội chủ nhà.

 

10 phút sau bàn gỡ, Ghana bắt đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong vòng 15 phút cuối trận. Phút 80, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Junior Agogo dễ dàng phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe của Essien. Không mắc sai lầm nào trong pha đối mặt với thủ môn đối phương, Agogo nhẹ nhàng tỉa bóng đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2.

 

Chưa kịp xốc lại đội hình sau bàn thua chóng vánh, Bờ Biển Ngà đã nhận "nhát dao" chí mạng chỉ 5 phút trước khi hết giờ. Từ một pha lên bóng bên cánh trái, tiền vệ Haminu Draman đã có pha đi bóng cắt mặt cầu môn đối phương. Từ cự ly chừng 25m, anh tung ra cú sút xa cực mạnh. Bóng đập đất trước khi bay thẳng vào lưới trước sự bất lực và thất vọng của thủ thành Tiassa Kone. 4-2, Ghana hoàn tất cú lội ngược dòng nghẹt thở đồng thời giành vị trí thứ 3 CAN 2008.

 

Thanh Tùng