1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Almeida toả sáng giúp SHB Đà Nẵng vững ngôi đầu

(Dân trí) - Mang trạng thái hưng phấn đến sân Chi Lăng, thầy trò HLV Phạm Công Lộc từng tuyên bố không thể nhận một kết quả hoà. Thực tế, đội khách đã chơi rất hay nhưng “ải” Chi Lăng vốn đến dễ nhưng lại khó về...

Kết quả vòng 9 V League 2009

 

Sân Thống Nhất: TPHCM - XM Hải Phòng: 1 - 2

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - CS Đồng Tháp: 1 - 0

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai - ĐT Long An: 0 - 2

 

Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - QK4: 0 - 1

 

Sân Vinh: SL Nghệ An - M. Nam Định: 2 - 1

 

Sân Thanh Hóa: CT Thanh Hóa - Thể Công: 2 - 1

 

Ngày 17/4: K. Khánh Hòa - B. Bình Dương: 0 - 0

 

 

Chiều nay, đội hình ra sân của SHB Đà Nẵng buộc phải có xáo trộn do Quốc Anh, Văn Mẹo phải ngồi sân vì lý do sức khoẻ. Hùng Sơn được tung vào sân ngay từ đầu để đá tiền vệ trái, nhưng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và bị thay ra ngay phút 34. Mũi ngọn tấn công bên cánh phải là Thanh phúc, chơi trên hàng công của đội bóng sông Hàn là Almeida và Gaston. 
 
Almeida toả sáng giúp SHB Đà Nẵng vững ngôi đầu - 1
SHB Đà Nẵng tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua đến chức vô địch (ảnh: Khánh Quang)
 
Đội khách Đồng Tháp vẫn kiên trì lối chơi phòng ngự số đông. HLV Công Lộc chỉ bố trí Timothy đá cắm, Aniekan chơi với vai trò hộ công. Thế nhưng chỉ cần hai mũi nhọn đó trên hàng công, đội khách nhiều phen làm mưa làm gió trước khung thành thủ môn Đức Cường. 

Chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, đội nhà Đà Nẵng sớm tạo được sức ép. Phút thứ 8, Gaston ngả người móc bóng trong vòng cấm đẹp mắt, nhưng bóng lại không vào lưới. Đến phút 35, Almeida lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, khi cú sửa bóng chân phải của anh lại đi lên trời, trong khi thủ môn Tấn Trường hoàn toàn bất lực. 

Sang hiệp hai, Huỳnh Đức huy động sức mạnh tấn công bằng cách đưa Nguyên Sa vào thay Thanh Hưng, Rafael thay cho chân sút Gaston. Nhưng hàng thủ của đội khách đã chơi một trận rất chắc chắn, đáng kể nhất là thủ môn Tấn Trường. 

Phút 67, SHB Đà Nẵng tấn công bên cánh phải, Rogerio đẩy bóng thuận lợi cho Quang Cường thọc sâu vào vòng cấm trước khi tung cú lốp bóng loại bỏ thủ thành Tấn Trường, nhưng may là đội trưởng Văn Ngân đã kịp thời lao về đánh đầu cứu thua ngay trên vạch vôi cho CS Đồng Tháp. 

Khi thời gian dần trôi về những phút cuối tỷ số vẫn còn 0 - 0, Huỳnh Đức chỉ đạo đẩy cao đội hình lên tấn công ồ ạt. Rất nhiều cơ hội đã được đội chủ nhà tạo ra, tiếc là những chân sút lại không thể tìm được đường vào khung gỗ đối  phương. 

Trọng tài bàn đưa bảng thời gian bù giờ 4 phút, khán giả dần ra về. Người ta bắt đầu nghĩ đến một trận hoà tiếc nuối nữa cho SHB Đà Nẵng trên sân nhà thì Almeida đã toả sáng đúng lúc.  

Phút 90 + 3, thủ môn Đức Cường phát bóng dài lên cho Nguyên Sa. Sau một động tác đảo người qua bóng, tiền vệ trẻ này thực hiện pha tạt bóng loại hết tất cả hàng hậu vệ Đồng Tháp. Phía trong “sát thủ” Almeida lao vào như mãnh hổ, đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường, mang về trận thắng 1 - 0 cho SHB Đà Nẵng. 
Thắng trận nghẹt thở trước “hiện tượng” Đồng Tháp, đội bóng sông Hàn vẫn vững chân ở ngôi đầu bảng. Hơn thế, họ còn gia tăng được thêm cách biệt với nhóm bám đuổi trong cuộc đua đến ngôi vô địch. 
 

BXH V-League sau vòng 9

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

19

9

6

1

2

16-6

2

K. Khánh Hòa

16

9

4

4

1

9-4

3

Quân Khu 4

15

9

5

0

4

11-13

4

CS Đồng Tháp

14

9

4

2

3

13-6

5

SLNA

14

9

3

5

1

10-8

6

ĐT Long An

12

9

2

6

1

13-10

7

B. Bình Dương

12

9

3

3

3

12-10

8

Thể Công

11

9

3

2

4

11-14

9

T&T Hà Nội

11

9

3

2

4

9-12

10

M. Nam Định

10

9

3

1

5

9-12

11

XM Hải Phòng

10

9

3

1

5

8-10

12

HA Gia Lai

10

9

3

1

5

8-12

13

TPHCM

10

9

3

1

5

7-11

14

CT Thanh Hóa

9

9

2

3

4

9-14

Khánh Quang