1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Arsenal sắp mất Fabregas, chuẩn bị đón Chamakh

(Dân trí) - Tin tức từ TBN cho hay, thủ quân của Arsenal Cesc Fabregas đã đạt được thỏa thuận miệng về việc chuyển tới Barcelona. Cùng lúc đó “các pháo thủ” cũng có được cái gật đầu của tiền đạo Marouane Chamakh.

 

Arsenal sắp mất Fabregas, chuẩn bị đón Chamakh - 1
Fabregas đã chán những ngày không danh hiệu tại Arsenal.

 

Đây không phải lần đầu tiên những tin đồn liên quan đến khả năng trở lại mái nhà xưa của Fabregas được đề cập.

 

Trưởng thành từ lò đào tạo xứ Catalan, thế nhưng đến năm 16 tuổi anh lại quyết định chia tay để thẳng tiến tới London. Đáng tiếc là từ đó tới nay đã 6 năm rồi mà Cesc chưa có được một danh hiệu đáng kể nào. Trong khi đó các đồng đội ở đội bóng cũ lại bội thu chiến thắng.

 

Không những thế viễn cảnh vươn tới đỉnh cao tại Arsenal cũng rất mịt mờ sau khi hàng loạt ngôi sao sáng giá như Mathieu Flamini, Aliaksandr Hleb và Thierry Henry lần lượt chạy khỏi Emirates. 

 

Và đó chính là  một trong những động lực khiến Fabregas muốn trở  về Camp Nou. Theo tờ Sport thủ quân của Arsenal đã đạt được thỏa thuận miệng với Barca về việc chuyển nhượng trong mùa Hè tới. Đây chính là bước đi đầu tiên trước khi nhà ĐKVĐ Champions League xúc tiến thương thảo với The Gunners. 

 

Cùng lúc đó, tờ Times (Anh) cho biết Arsenal đang ngày càng tiến gần mục tiêu họ theo đuổi từ mùa trước Marouane Chamakh. Nguồn tin trên khẳng định hai bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sẽ tiến hành việc chuyển nhượng khi mùa giải Ngoại hạng kết thúc. 

 

Đây có thể xem như một thắng lợi của Arsenal bởi hợp đồng của tiền đạo gốc Ma-rốc này sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Khi đó đội bóng thành London chẳng cần tốn một đồng phí chuyển nhượng nào.

 

Thời gian qua có rất nhiều CLB ở giải Ngoại hạng cũng săn đón Chamakh như Sunderland, West Ham United hay Liverpool, thế nhưng mức lương 60.000 bảng/tuần mà Arsenal sẵn sàng mời đón cộng với tác động của HLV Wenger thì không một đối thủ nào còn cơ hội. 

 

Thanh Tùng