1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Benitez cay cú, Wenger hớn hở

(Dân trí) - Thua trận dù có không ít cơ hội và bị từ chối một quả penalty mười mươi, HLV Benitez tỏ ra rất cay cú với trọng tài. Trong khi đó “giáo sư” Wenger hồ hởi nói về viễn cảnh trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League.

 

Xét một cách công bằng trong trận đấu vừa qua Arsenal tương đối may mắn khi có được 3 điểm trọn vẹn. Ngoài tình huống thoát phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, trước đó cầu môn của họ còn rung lên sau pha sút bóng dội xà ngang của Babel. Có vẻ như chính điều đó càng làm cho HLV Benitez cảm thấy thất bại này thật khó nuốt trôi.

 

Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, HLV người TBN khẳng định trọng tài đã “cướp” của Liverpool một quả penalty mười mươi: “Tôi nghĩ rằng đó là một quả penalty rõ ràng. Trọng tài nói với các cầu thủ của tôi rằng họ phải cẩn thận và đừng đưa tay lên quá cao.
 
 
Benitez cay cú, Wenger hớn hở - 1

Bất chấp phản ứng của Liverpool, trọng tài vẫn từ chối thổi 11m

Thế nhưng tôi không thể tin vào mắt mình khi xem lại băng ghi hình. Lạ lùng hơn là ông ấy lại không nhìn thấy tình huống đó”, Benitez giận dữ. “Tôi nghĩ chúng ta cần phải phân tích toàn trận đấu chứ không chỉ một quyết định. Rõ ràng đó là một sai lầm nhưng chúng tôi đã có một trận khó khăn trước một đối thủ mạnh”.

 

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Arsene Wenger không giấu nổi vẻ vui mừng khi miêu tả chiến thắng 1-0 như một “chiến tích vĩ đại”. “Đây quả là một chiến thắng vĩ đại của chúng tôi bởi 2 trận gần nhất Arsenal đều phải rời sân với nỗi thất vọng.

 

Các cầu thủ cho thấy một tâm lý tuyệt vời, sự đoàn kết cao độ và trước một đội bóng được tổ chức tốt thì đó là cả một sự nỗ lực. Liverpool đã chơi rất hay và chặt chẽ. Thế nhưng chúng tôi quyết không buông xuôi và có được chiến thắng thuyết phục”, Wenger hồ hởi.

 

Nhận định về tình huống gây tranh cãi ở cuối trận, HLV người Pháp cho biết khi đó ông cảm thấy lo lắng nhưng đồng thời khẳng định lẽ ra trọng tài không nên cho Liverpool được hưởng đá phạt. “Thành thực mà nói tôi không cho rằng chúng tôi đáng bị thổi phạt trong tình huống trước đó. Quyết định này là hơi nặng với Arsenal”.

 

Không những thế Wenger còn cho rằng đội bóng của mình lẽ ra cũng phải được hưởng phạt đền trong tình huống Nicklas Bendtner ngã trong vòng cấm địa Liverpool. Nhưng thay vì chỉ tay vào chấm 11m, trọng tài lại rút thẻ vàng vì tin cầu thủ này đã ăn vạ.

 

Khi được hỏi liệu có tin Arsenal đã trở lại với cuộc đua giành ngôi VĐ, ngài “giáo sư” tự tin: “Tại sao lại không chứ? Hãy cứ thắng trận và như tôi nói từ phút đầu tiên sau trận đấu hôm Chủ nhật, Arsenal sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng của mùa giải. Hôm nay chúng tôi đã cho thấy điều đó vậy nên hãy cứ tin tưởng vào những gì chúng tôi hứa”.

 

Thanh Tùng