1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cái lắc đầu của Messi và dấu chấm hết cho Barcelona?

H.Long

(Dân trí) - Còn gì buồn hơn khi trong một buổi tối mùa Đông, bạn phải chứng kiến CLB thân yêu bạc nhược. Messi đã sống trong tình cảnh ấy trước Eibar. Cái lắc đầu ngao ngán của El Pulga có thể là dấu chấm hết.

"Tôi không chắc mình có ra đi hay không nhưng nếu ra đi, tôi muốn làm điều đó theo cách tốt nhất có thể" - Messi trần tình trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài La Sexta cách đây vài ngày.

Cái lắc đầu của Messi và dấu chấm hết cho Barcelona? - 1

Messi lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến Barcelona thi đấu thất vọng

Năm 2020 chứng kiến chương buồn trong sự nghiệp của Messi. Một mùa giải trắng tay. Một kế hoạch ra đi bất thành. Một trái tim tắt lửa cống hiến. Và nó cũng khép lại theo cách không thể buồn bã hơn với siêu sao người Argentina.

Trong buổi tối mùa Đông giá lạnh, Messi đã tức tốc tới Nou Camp để xem những đồng đội thi đấu với Eibar. Cầu thủ người Argentina ngồi một góc trên khán đài, nơi mà luôn có ít nhất một ống kính máy quay luôn hướng về anh.

Đã có chờ đợi về nụ cười của Messi trong buổi tối ấy nhưng trong những lần ống kính máy quay hướng về chỗ ngồi của El Pulga, người ta chẳng thấy nụ cười. Messi đã giấu cảm xúc đằng sau chiếc khẩu trang nhưng rồi cuối cùng, nó đã được bộc lộ ra sau khi trận đấu kết thúc. Cầu thủ người Argentina lắc đầu ngao ngán bỏ về sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Barcelona đã trải qua đêm buồn và lòng Messi còn buồn hơn.

Chỉ cách đây 1 tuần, Messi đã thực sự nở nụ cười mãn nguyện khi tỏa sáng trước Valladolid. Nụ cười hướng về trái bóng của El Pulga là điều tuyệt vời nhất mà những người Barcelona muốn chứng kiến. Và rồi, tất cả đã sụp đổ.

Khi mùa giải chưa bước qua được nửa chặng đường, HLV Ronald Koeman đã sớm tuyên bố: "Rất khó để cạnh tranh chức vô địch La Liga khi cách biệt với Atletico Madrid ngày một lần lớn". Là người giàu tham vọng, Messi có chấp nhận nổi cái cách "đầu hàng" sớm như vậy? Nên nhớ, chỉ vài ngày trước, siêu sao người Argentina vẫn còn tuyên bố muốn vô địch mọi giải đấu.

Cái lắc đầu của Messi và dấu chấm hết cho Barcelona? - 2

Griezmann chính là hiện thân của sự bạc nhược, thiếu cá tính của Barcelona

Barcelona liệu có làm nổi điều đó với hình hài như hiện tại? Ở mùa giải này, họ đã thua tất cả các đối thủ lớn như Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus. Không những vậy, họ còn mất điểm rất vô duyên trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều như Getafe (thua), Cadiz (thua), Alaves, Eibar (hòa).

Chứng kiến Ronald Araujo run rẩy mắc sai lầm trước đối thủ yếu như Eibar, người ta mới thấy Barcelona ở thời điểm này tệ tới mức nào. Cần nhấn mạnh một điều khác rằng, đây không phải là lần đầu tiên, Barcelona mắc sai lầm cá nhân theo cách tệ hại tới vậy.

Barcelona không những yếu về mặt triển khai lối chơi, thế trận, họ còn yếu cả về mặt tinh thần. Nó không chỉ thể hiện qua sai lầm rất sơ đẳng của các hậu vệ trước những đối thủ yếu như Eibar, mà còn rõ nét qua hình ảnh của nhiều ngôi sao khác.

Điển hình chính là tình huống đá phạt đền ở trận gặp Eibar. Tại sao cầu thủ hạng hai như Braithwaite lại phải bước lên thực hiện, trong khi Barcelona vẫn còn nhiều cầu thủ chuyên sút phạt đền như Pjanic, De Jong, Griezmann.

Trong đó, đáng ra, khi đang chịu quá nhiều sức ép, Griezmann cần phải bước lên thực hiện cú sút ấy. Nhưng cầu thủ người Pháp đã "không dám" làm điều đó. Griezmann từng thực hiện hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Real Betis và phải chăng tiền đạo người Pháp sợ điều đó sẽ lặp lại?

Rõ ràng, đó không phải là tố chất của cầu thủ lớn. Trong 66 phút có mặt trên sân, Griezmann như kẻ vô hồn. Anh không thể tận dụng cơ hội tốt khi Messi không ra sân để thể hiện mình. Cuối cùng, anh đã bị thay thế bằng Trincao.

Cái lắc đầu của Messi và dấu chấm hết cho Barcelona? - 3

HLV Koeman đã sớm đầu hàng trong cuộc đua vô địch, khiến Messi chẳng thể vui nổi

Barcelona bây giờ là tập hợp của những cầu thủ thiếu cá tính như vậy. HLV Ronald Koeman từng kỳ vọng sẽ xây dựng đội bóng dựa theo những nhân tố trẻ như Pedri, Trincao hay Ansu Fati. Nhưng điểm yếu nhất của tuổi trẻ chính là sự thiếu ổn định. Họ cần cảm hứng để chơi bóng nhưng khi mà lứa đàn anh quá thiếu cá tính, nó đã hình thành nên tập thể nhạt nhòa và thiếu cá tính.

Trong tập thể ấy, Messi chính là điểm tựa duy nhất cho toàn đội. Nhưng chỉ có điều, El Pulga không thể gánh được mãi. Sự phụ thuộc vào Messi càng tăng cao trong khi cầu thủ này đang tắt dần động lực, để lại nhiều thương đau.

"Đội bóng sẽ cần thời gian để gặt hái được thành quả. Bản thân tôi vẫn là cầu thủ tham vọng, tôi muốn vươn tới những danh hiệu đỉnh cao như Champions League. Do đó, tôi thấy rằng việc mình ra đi là tốt cho cả hai" - Messi trần tình như vậy.

Cái lắc đầu ở trận gặp Eibar có thể là tín hiệu báo trước về cuộc chia ly. Đã đến lúc, họ cần một sự dứt khoát, để làm mới mình.