1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Casillas: “Sút luân lưu như trò chơi xổ số”

(Dân trí) - Thủ thành của Real, Iker Casillas cho rằng, sút luân lưu chẳng khác gì trò chơi xổ số, nghĩa là chuyện thắng thua phụ thuộc phần nhiều vào may rủi. Và rạng sáng này, Real đã gặp vận rủi...

Real đã khởi đầu khá ấn tượng trên sân nhà, khi họ dẫn trước 2-0 sau có 14 phút đầu tiên nhờ cú đúp của Ronaldo. Tuy nhiên, sau đó Bayern Munich đã quật khởi để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và duy trì tỷ số đến hết 120 phút. Với kết quả hòa 3-3 chung cuộc sau 2 lượt trận 2 đội bước vào loạt sút penalty và Real là kẻ thất bại.
 
Casillas: “Sút luân lưu như trò chơi xổ số”
Sự xuất sắc của Casillas không đủ cứu vớt Real

Thủ thành Casillas thừa nhận về thất bại của đội bóng, nhưng theo anh Real kết quả này không phản ánh được sự thể hiện của các đội, “Trong cuộc chiến này, bạn không có được sự hỗ trợ từ mọi người, không có gì xung quanh ngoại trừ những tình huống đối đầu trực tiếp, giống như trong xổ số vậy”.

Trong loạt sút luân lưu, Casillas chơi rất xuất sắc, Real liên tiếp sút hai quả đầu tiên bị hỏng và đội trưởng của Real đã sửa sai giúp Ronaldo và Kaka bằng hai quả cản phá phạt đền thành công trước các cú sút của Badstuber và Lahm. Tuy nhiên, đến khi Ramos sút vọt xà, Cassillas chẳng thể cứu nổi bầy “kền kền trắng”.

Dù Real bị loại, nhưng Casillas vẫn cho rằng đội bóng của anh mới là đội chơi hay hơn. “Chúng tôi đã khởi đầu rất mạnh mẽ, vươn lên dẫn trước 2-0 trong từ khá sớm. Sau đó Bayer gỡ được 1 bàn và cố gắng bảo vệ tỷ số ấy cho đến hết trận đấu. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và bạn không thể đòi hỏi thêm ở họ nữa”.

“Chúng tôi chơi tốt, chúng tôi có niềm hy vọng lớn, nhưng Bayern là một đội bóng lớn và giờ chúng tôi phải chúc mừng họ và nghĩ về giải Vô địch quốc gia”, Casillas cho hay.

Tuy nhiên anh cũng thừa nhận, việc đứng dậy sau thất bại này là rất khó khăn. “Sẽ rất khó khăn để đứng dậy sau thất bại từ những cú sút luân lưu, ở trận đấu diễn ra ngay tại Bernabeu, nhưng có lẽ chúng ta phải tiến lên phía trước”.

Vĩ Giang
Theo Marca