1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CĐV quá khích mang quan tài tiễn V. Hải Phòng xuống hạng

(Dân trí) - Sau khi Samson ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội T&T, một nhóm CĐV trên khán đài B sân Lạch Tray đã chuyền tay nhau chiếc quan tài bằng xốp phủ cờ truyền thống đội bóng nhằm ám chỉ việc V. Hải Phòng phải quay trở về sân chơi hạng Nhất năm sau.

Để thua 15 trận/22 trận, đội bóng đất cảng đã lập kỷ lục khi nhận vé xuống hạng trước 4 vòng đấu. Quá thất vọng về màn trình diễn của các cầu thủ V. Hải Phòng, một nhóm CĐV bày tỏ nỗi thất vọng bằng cách chuẩn bị sẵn chiếc quan tài làm bằng xốp và giấu kỹ trên một góc khán đài B sân Lạch Tray hàm ý tiễn V. Hải Phòng quay trở lại giải hạng Nhất năm sau.
 
Chiếc quan tài giả do CĐV Hải Phòng sáng chế (Ảnh: Gia Hưng)
Chiếc quan tài giả do CĐV Hải Phòng sáng chế (Ảnh: Gia Hưng)

Khi tiền đạo Samson ghi bàn đưa Hà Nội T&T vượt lên dẫn 1-0 phút 51, nhóm CĐV quá khích lập tức đưa chiếc quan tài xốp có phủ cờ truyền thống của đội bóng lên cao và chuyền tay nhau. Chiếc quan tài giả này đã được lực lượng an ninh đưa ra khỏi khán đài sau hơn 1 phút xuất hiện. Tuy nhiên, hình ảnh ngắn ngủi này cũng đủ xát thêm muối vào nỗi đau của thầy trò HLV Lê Thụy Hải.

Phát biểu sau trận thua 0-2 trước Hà Nội T&T, HLV Lê Thụy Hải không trách học trò. Thay mặt cho đội bóng, ông Hải gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ Hải Phòng vì không thể giúp V. Hải Phòng trụ hạng như sự kỳ vọng của đông đảo khán giả. Đội bóng đất cảng không còn hy vọng trụ lại V-League, nhưng HLV Lê Thụy Hải khẳng định các cầu thủ vẫn chiến đấu hết mình vì danh dự.

V. Hải Phòng trở lại đấu trường V-League vào năm 2008, sau đúng một mùa giải xuống thi đấu ở hạng Nhất. Dưới sự bảo trợ của công ty Xi măng Hải Phòng, đội bóng đất cảng nhanh chóng trở thành thế lực đáng gờm trên sân chơi V-League với hàng loạt hợp đồng chuyển nhượng đắt giá làm chao đảo thị trường như: Leandro, Minh Đức, Helio, De Jesus, Đức Dương...
Nỗi thất vọng khó nuốt trôi với V. Hải Phong (Ảnh: Gia Hưng)
Nỗi thất vọng khó nuốt trôi với V. Hải Phong (Ảnh: Gia Hưng)
 

Ngay năm đầu tiên chuyển về cho công ty xi măng, Hải Phòng đã tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn với B. Bình Dương, ĐT Long An. Đội bóng đất cảng chỉ chịu từ bỏ giấc mơ xưng “vương” sau trận thua trên sân Pleiku. Tuy nhiên, việc giành được tấm HCĐ trong mùa giải đầu tiên trở lại V-League cũng là cột mốc đáng nhớ.

Mùa giải 2009, dù không giành được thành tích cao, XM Hải Phòng vẫn trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ cả nước với bản hợp đồng hớ lịch sử với ngôi sao Denilson, cầu thủ từng vô địch thế giới trong màu áo đội tuyển Brazil.

Cột mốc đáng chú ý nhất của V. Hải Phòng trên đấu trường V-League là ngôi Á quân mùa giải 2010 nhờ bàn thắng ấn định chiến thắng của chân sút Ngọc Thanh ghi vào lưới B. Bình Dương.

Kể từ khi đổi tên thành V. Hải Phòng, đội bóng đất cảng không còn tạo ra hấp lực với các ngôi sao nội - ngoại. Phải nhờ đến những chiến thắng bất bình thường, V. Hải Phòng mới trụ lại được V-League mùa giải trước. Đến mùa giải 2012, dù cất công mời “tướng” tài Lê Thụy Hải với mức lương tháng trăm triệu vẫn không đủ giúp V. Hải Phòng tránh khỏi cảnh xuống hạng.

Chí Thành