1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ tuyển thủ Việt Nam

(Dân trí) - Chiều nay đội nữ Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách trước “đại kình địch” Thái Lan. Nhưng mọi nỗ lực đã được đánh đổi lại bằng giây phút thăng hoa trên bảng “vàng”, rất nhiều giọt nước mắt xuất hiện trong ngày nữ Việt Nam giành chiếc HCV thứ 4.

 
Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ tuyển thủ Việt Nam  - 1

Niềm vui như vỡ òa của các tuyển thủ nữ Việt Nam. (ảnh: Bách Nhật)

 

Sân Chao Anou Vong chiều nay không đầy ắp khán giả như trận bán kết của U23 Việt Nam, nhưng gần 5.000 người hâm mộ Việt Nam chấp nhận ngồi “tắm nắng” suốt nhiều giờ đồng để chờ đợi giây phút tuyển nữ Việt Nam xuất trận cũng đủ tạo ra chỗ dựa vững chắc cho thầy trò HLV Trần Văn Phát.

 

Nhờ tinh thần thi đấu và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam có mặt trên sân, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã đứng vững trước những đợt tấn công do Thái Lan tạo dựng trong suốt hiệp đấu đầu tiên và cuối hiệp 2. 

 

Khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu, Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại. Quan sát khu kỹ thuật, HLV Trần Vân Phát cùng các quan chức trong đội hiện rõ vẻ lo lắng. Bởi Việt Nam không thể so đo với Thái Lan về mặt nền tảng thể lực, thi đấu 30 phút hiệp phụ sẽ xuất hiện rất nhiều rủi ro và những cạm bẫy khó lường.

 

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi các tuyển thủ Việt Nam lại là những người thi đấu chủ động, hiệu quả với tinh thần quyết tâm vượt xa sự mong đợi. Chứng kiến nỗ lực các cô gái trong thời gian thi đấu hiệp phụ, đông đảo khán giá có mặt trên sân Chao Anou Vong đều cảm thấy yên tâm. Một số cơ hội phản công đã được tạo ra, tiếc là bàn thắng lại không được ghi.

 
Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ tuyển thủ Việt Nam  - 2

Có những thoáng lo âu trong 120 phút thi đấu dành cho ĐT Việt Nam (đỏ).
(ảnh: Mạnh Hoàng)
 

Khi tỷ số hòa 0-0 tiếp tục được duy trì hết 2 hiệp phụ, Thái lan và Việt Nam buộc phải bước vào những loạt đá penalty định mệnh để phân tranh ngôi “Hậu”. Cả SVĐ gồm số đông người hâm mộ Việt Nam tĩnh lặng, hồi hộp chờ đợi. Ngoài khi kỹ thuật, HLV Trần Vân Phát chạy tất tả vừa lên danh sách đá 11m lại tranh thủ động viên cho toàn đội giải tỏa sức ép để thêm phần tự tin bước vào đá luân lưu.

 

Sau pha sút hỏng ăn đầu tiên của Thái Lan, cả sân Chao Anou Vong vui như hội. Mặc dù đội nhà chưa chính thức giành chiến thắng, nhưng tất cả đều tin rằng đó là điềm báo may mắn cho thầy trò HLV Trần Vân Phát. Sự cảm nhận của người hâm mộ đã đúng, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại người Thái 3-0 trên chấm 11m may rủi để giành lại chiếc HCV SEA Games sau 2 năm tạm xa cách.

 

Trong niềm vui giành lại ngôi “Hậu” Đông Nam Á, nhiều tuyển thủ  đã không ngăn được những giọt nước mắt, tất cả đều không nói lên lời và chỉ còn biết nắm chặt bàn tay nhau để chạy qua các khán đài chào khán giả thay cho những lời cảm ơn chân thành đến đông đảo khán giả đã mang đến điểm tựa tinh thần vững chắc cho tuyển Việt Nam.

 
Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ tuyển thủ Việt Nam  - 3

Niềm hạnh phúc của các nữ cầu thủ và BHL ĐT nữ Việt Nam. (ảnh: Mạnh Hoàng)
 

Đón nhận giây phút hạnh phúc sau nhiều tháng phấn đấu, đội trưởng Kim Chi cho biết: “Trước giờ thi đấu chúng tôi xác định đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng khi nhập cuộc thì những thử thách phải đối mặt còn lớn hơn cả dự tính. Nhưng chúng tôi đã biết phát huy tối đa tinh thần thi đấu để giành chiến thắng chung cuộc…”.

 

Thủ môn Kiều Trinh cũng không giấu nổi niềm vui sướng: “Khi không thể giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức và  hiệp phụ, tôi đã cảm thấy đôi chút áp lực đến với mình. Nhưng khi đối mặt với cầu thủ  Thái Lan thì tôi lại cảm thấy rất tự tin và cứ nhìn thẳng vào đôi chân đối thủ nhằm gây áp lực ngược trở lại…”.

 

Đội tuyển nữ đã hoàn thành giấc mơ “vàng”, đây có thể sẽ là điểm tựa mạnh mẽ cho các đồng nghiệp nam tiếp tục có thêm tự tin để mang về niềm vui trọn vẹn cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 25!

 

Ngọc Cương

(Từ Vientiane)