1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Riedl truyền đạt ''bí quyết'' gì cho Hữu Thắng?

Trên sân tập của Trung tâm Thể thao CA TPHCM chiều qua 27/7, có một khán giả đặc biệt: HLV A.Riedl. Ông đã theo dõi rất chăm chú trận đấu giữa U20 và đội trẻ Bình Dương để góp ý thêm cho người đồng nghiệp trẻ Hữu Thắng trong quá trình chuẩn bị cho giải U20

Sau trận đấu, HLV Riedl đã có cuộc trò chuyện riêng với Nguyễn Hữu Thắng, người từng là học trò - cầu thủ của ông từ cái lần đầu tiên ông làm quen với bóng đá VN (1998).

 

Khi nhà cầm quân người Áo đã ra về, chúng tôi đã “chộp” được Hữu Thắng.

 

Chào anh, thầy Riedl nhỏ to với anh cái gì mà lâu thế?

 

Chúng tôi nói về bóng đá, về sự chuẩn bị của U20 VN và về trận đấu hôm nay.

 

Anh có thể nói rõ hơn được không?

 

Thầy đề cập đến vấn đề thể lực của cầu thủ và khuyên tôi chú ý thêm để có thể đảm bảo các vị trí chơi trọn vẹn hết trận đấu. Tuy nhiên, ông ấy cũng nói với tôi rằng, ông không thể giúp gì nhiều được tôi khi mà quỹ thời gian chuẩn bị là quá ngắn và ngay cả chính ông cũng chưa bao giờ cầm quân ở hoàn cảnh ấy.

 

Và ông đã đặt trường hợp, nếu là tôi thì ông cũng sẽ như thế, lấy sự động viên, khích lệ tinh thần cầu thủ lên làm đầu và sau đó cứ thoải mái bước vào cuộc chơi.

 

Nghĩa là anh không hề cảm thấy bị áp lực?

 

Đúng thế. Tôi không cảm thấy sức ép nào cả. Bị hạn hẹp về thời gian thì chúng ta phải chuẩn bị theo kiểu hạn hẹp thôi. Hơn thế nữa, nếu là HLV mà lại tỏ rõ những lo lắng hay sức ép thì làm sao khích lệ tinh thần thi đấu cho các em?

 

Thế còn về trận đấu giao hữu với trẻ Bình Dương?

 

Trận đấu này không nói lên được gì cả. Giữa các em mới chỉ làm quen nhau được mấy ngày. Trước đó, các em lại được nhồi về thể lực, một số chưa hồi phục hoàn toàn nên mới dẫn đến một số bị vọp bẻ trong lúc đang thi đấu. Nhìn chung, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các em khi tất cả đều chơi hết mình.

 

Nhưng nhiều vị trí tỏ ra khá lúng túng...

 

Chúng ta cũng phải thông cảm cho các em ở chỗ không có nhiều thời gian để kết hợp cùng nhau. Thực sự thì tôi cũng đã đi kiếm 2 trung vệ thật cao to cho U20 nhưng kiếm không ra. Công Minh đảm nhiệm vai trò này chưa được tốt. Hàng tiền vệ thì Quang Tình chơi khá. Và theo tôi, hàng tấn công như vậy là tạm ổn (gồm Ngọc Anh - Phúc Hiệp - Thiên Vũ) - Văn Khải vắng mặt trận này do xin về làm nhiệm vụ cho CLB TPHCM.

 

Trong những ngày tới, anh sẽ chú trọng tăng cường thể lực cho các cầu thủ chứ?

 

Không, tôi sẽ không chú trọng vấn đề này. Tuy nhiên, sẽ xen lẫn nó vào trong các buổi tập. Lý do hết sức đơn giản, nếu bắt các em tập nặng thì sức đâu để các em chiến đấu khi vào giải trong lúc thời gian chỉ còn ít ngày nữa...

 

Anh có nói là e ngại đội Lào...

 

Nếu bảo sợ thì tôi không sợ bất cứ đối thủ nào tại giải. Tuy nhiên, điều tôi e ngại ở đội Lào ở một khía cạnh khác, không phải về sức mạnh chuyên môn. Bởi vì, ở các giải U, chỉ cần chênh lệch 1 tuổi đủ cho thấy sự khác biệt. Đội Lào từng có những trường hợp, sinh ra một vài năm với làm giấy khai sinh. Tôi e ngại là ở chỗ đó.

 

Tâm lý chung của toàn đội thế nào, thưa anh?

 

Các em khá thoải mái. Tôi đã nói rõ với các em thế này: chuyện thắng thua không thành vấn đề, thầy sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả. Điều quan trọng là các em cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo. Hãy cứ vào sân bằng tất cả nhiệt huyết!

 

Xin cảm ơn anh!

 

Theo B.K

 Vietnamnet