1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lyon, ngoài sức tưởng tượng

(Dân trí)- Đội bóng Pháp Olympique Lyon đã kết thúc vòng đấu bảng Champion’s League đầy tuyệt vời. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, đội bóng nước Pháp này đã đánh bại Rosenborg (2-1) bằng bàn thắng của Benzema và Fred. Qua đó Lyon vững bước vào vòng sau với số điểm gần như tuyệt đối.

16 trong 18 điểm tối đa! Đó là con số tuyệt vời mà thầy trò ông Houllier có thể giành được. Thậm chí ít cầu thủ trong đội Lyon dám nghĩ đến trước khi mùa bóng 2005/06 bắt đầu. Nhưng với những gì thể hiện trên sân, các cầu thủ Lyon đang chứng minh cho người hâm mộ biết rằng họ sẵn sàng ngáng chân bất kỳ “đại gia” nào muốn bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá châu Âu. Thậm chí với người Pháp, Lyon xứng đáng là một ứng cử viên vô địch cho chiếc Cúp danh giá này cho dù chỉ ở dạng “tiềm năng”.

 

Dưới trời mưa nặng hạt ở sân Gerland (Lyon), với đội hình gần như mới hoàn toàn, những phút đầu hiệp một các cầu thủ Lyon gặp một số khó khăn. Đặc biệt trong khâu kiến thiết bóng lên phía trên và trước một Rosenborg hừng hực khí thế “đến để thắng” như lời HLV Per- Mathias Hogmo nói trước trận đấu.

 

Sau những phút đầu chơi chuệch choạc, các cầu thủ Lyon chơi bắt đầu có những pha bóng khá nguy hiểm khi Cris rồi Benzema có cú sút nhưng đều không chuẩn xác. Phút 33, từ bên cánh phải Carew có cú tạt chuẩn xác vào khu cấm địa, Benzema đã dễ dàng có được cú dứt điểm thành công mở tỷ số trận đấu (phút 33). Ngay sau bàn thắng các cầu thủ Lyon còn có cơ hội tăng thêm cách biệt khi đường chuyền như đặt của Wiltord lại bị tiền vệ trẻ Pedretti bỏ lỡ đáng tiếc.

 

Sang hiệp hai, chẳng còn gì để mất, Rosenborg ào lên tấn công. Sau cú đánh đầu bất thành của Helstad (phút 52) và cú đá phạt không chuẩn xác của Winsnes, phút 68, từ cú đá phạt trực tiếp của Storflor, Braaten đã kịp thời đánh đầu vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Vercoutre (Lyon).

 

Không muốn kết thúc vòng đấu bảng với một trận hòa, học trò của ông Houllier dồn lên tấn công. Đầu tiên là cú sút của Ben Arfa nhưng bóng đi quá nhẹ không thể hạ gục đươc thủ môn Johansen. Và những phút cuối trận, Clamart, cầu thủ được tung vào từ hiệp hai chơi đầy xông xáo.

 

Anh có cú đi bóng lắt léo trước khi chuyền ngược trở lại cho Fred. Cầu thủ này đã không phụ lòng đồng đội của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Lyon. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ Brazil này tại Cup C1 năm nay.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Houllier nói: “Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng tôi đã kết hợp thành công những cầu thủ trẻ và số ít cầu thủ có kinh nghiệm. Tôi đã có thể yên tâm với tài năng của một số câu thủ trẻ trong đội, đặc biệt là Benzema, Ben Arfa hay Clement. Họ đã chơi rất tốt trong trận này. Các cầu thủ trẻ không chỉ hoàn thành trận đấu mà còn thể hiện sự tập trung và phẩm chất kỹ thuật.

 

Trước mắt chúng tôi là vòng đấu loại trực tiếp. Tất cả các đội đều có cơ hội như nhau. Mục tiêu của đội bóng là lọt được càng sâu càng tốt. Do vậy, chúng tôi không hề lo lắng bất kỳ đội bóng nào hết”.

 

Trong trận đấu còn lại Real Madrid đã có thất bại “đầu tay” của HLV tạm quyền Caro trên sân của Olympiakos. Tuy nhiên trận thua này không ảnh hưởng vị trí thứ 2 bảng F của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau lượt đấu này, Lyon và Real sẽ tiếp tục cuộc chinh chiến tại Champion’s League danh giá.

 

                       Điểm   Trận    Thắng  Hòa    Thua    Hiệu số

1 Lyon              16        6          5          1          0          13-4

2 Real Madrid 10        6          3          1          2          10-8

3 Rosenborg       4          6          1          1          4          6-11  

 

4 Olympiakos     4          6          1          1          4          7-13

 

Lê Trường

Theo Eurosport