1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Mùa hè 2013: Mùa chia tay những huyền thoại

(Dân trí) - Chuyện những cầu thủ, huấn luyện viên nghỉ hưu sau mỗi mùa giải là rất đỗi bình thường trong giới bóng đá. Nhưng có lẽ trong nhiều năm gần đây chưa năm nay người hâm mộ lại cảm thấy choáng ngợp thông tin về hàng loạt các huyền thoại nghỉ hưu như hè này.

Alex Ferguson

Hè 2013: Mùa chia tay những huyền thoại

Việc vị chiến lược người gia người Scotland tuyên bố nghỉ hưu đã khiến rất nhiều người phải cảm thấy bất ngờ. Theo kế hoạch được công bố trước đó, Ferguson dự định sẽ từ giã nghiệp cầm quân sau khi kết thúc mùa giải sang năm. Tuy nhiên, ông đã cắt ngắn kế hoạch và quyết định giã từ băng ghế chỉ đạo để trở thành đại sứ của MU.

 

Với 27 năm gắn bó, giúp CLB giành tới 13 danh hiệu vô địch Premier League, 2 Champions League và rất nhiều chiếc cúp khác, Ferguson đã trở thành tượng đài sống trong lòng người hâm mộ  “Quỷ đỏ”. Đó là điều khó khăn cho cả Ferguson và người hâm mộ ông chấp việc quyết định trên.

 

Nhưng cuộc sống là vậy. Kỷ nguyên của Ferguson cùng MU đã kết thúc, có thể đội bóng này sẽ tiếp tục bước tiếp con đường thành công trong tương lai, nhưng đó sẽ là kỷ nguyên của David Moyes, hoặc... ai đó.

 

Jupp Heynckes

 
Hè 2013: Mùa chia tay những huyền thoại
 

Vị chiến lược gia người Đức trẻ hơn Ferguson 2 tuổi, ông cũng từng bôn ba qua rất nhiều các đội bóng trước khi trở lại dẫn dắt Bayern Munich vào Hè năm 2011. Dưới bàn tay của Heynckes, Bayern Munich mùa này đang thi đấu rất thăng hoa. Đội bóng này giờ đã có chiếc cúp tại Bundesliga. Họ đang có cơ hội lớn đăng quang tại Champions League và cúp quốc gia (đều vào chung kết) để hoàn thành cú ăn 3.

 

Vào Giáng sinh vừa qua, Heynckes đã ngỏ ý sẽ nghỉ hưu khi hết hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay. Khi đó BLĐ Bayern Munich đã nhanh chóng tìm được Guardiola trở thành người kế nhiệm. Tuy nhiên, với thành công mà Heynckes đang đem lại cho “Hùm xám” hẳn rất nhiều CĐV đội bóng này đang muốn ông ở lại.

 

Không những chỉ Bayern Munich mà rất nhiều các đội bóng lớn tại châu Âu đang rất khát huấn luyện viên cũng rất mong muốn có thể lôi kéo được Heynckes. Nhưng có lẽ ở gần sát độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, Heynckes đã không còn thiết tha với công tác huấn luyện.

 

David Beckham

 
Hè 2013: Mùa chia tay những huyền thoại
 

Beckham không phải là cầu thủ được xếp vào hàng hay nhất thế giới, nhưng về sức hút với người hâm mộ trong giới quần đùi áo số, tiền vệ người Anh có thể tự hào rằng anh không đứng nhất thì cũng nhì.

 

Beckham có đủ danh hiệu vô địch quốc gia từ Anh, Tây Ban Nha, Mỹ và mới nhất là Pháp. Một hình ảnh Becks cần mẫn thi đấu trên sân cỏ, luôn cháy hết mình cùng với khả năng giữ hình ảnh tương đối sạch bên ngoài sân cỏ khiến Becks luôn chiếm được cảm tình của nhiều CĐV.

 

Ở độ tuổi 38, Becks không còn đủ sức khỏe để thi đấu đỉnh cao. Điều đó khiến anh quyết định treo giầy. Dù thời gian gần đây, tiền vệ này ra sân cũng rất hạn chế, tuy nhiên quyết định giã từ sự nghiệp của anh cũng khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Chắc chắn sẽ không ít người vẫn nhớ về Becks với những quả sút phạt thần sầu.

 

Paul Scholes
 
 
Hè 2013: Mùa chia tay những huyền thoại
 

Không gây sốc như Beckham, Scholes từng giã từ sự nghiệp thi đấu để làm công tác huấn luyện tại MU, tuy nhiên khi mà đội bóng này khủng hoảng tuyến giữa, Scholes lại trở lại sân cỏ giúp đội. Với phong cách thi đấu luôn rất nhiệt tình, một cuộc sống bên ngoài sân cỏ “sạch sẽ”, Scholes được biết đến như một hình mẫu lý tưởng cho nhiều cầu thủ trẻ.

 

Ở mùa giải năm nay Scholes không còn thi đấu nhiều cho MU, anh hiện cũng đang gặp chấn thương. Có lẽ việc Ferguson nghỉ hưu cũng tác động mạnh đến quyết định treo giày của Scholes. Và khi mà tuyến giữa của MU vẫn chưa thể có được sự vững chắc thì hẳn người hâm mộ sẽ rất nhớ Scholes.

 

Jamie Carragher
 
 
Hè 2013: Mùa chia tay những huyền thoại
 

Jamie Carragher không có được một sự nghiệp thi đấu thật sự thành công nổi bật. Ở cấp độ tuyển quốc gia, anh cũng không chưa bao giờ được xem là nhân tố chính của hàng thủ “Tam sư”. Tuy nhiên, Carragher lại là cầu thủ gắn bó trọn đời với Liverpool, anh cũng đang là đội phó đội bóng thành phố cảng vùng Merseyside.

 

Cùng với Gerrard, Carragher đã cống hiến hết sự nghiệp cho The Kop cho dù anh cũng được nhiều nơi mời chào. Chính điều đã giúp cầu thủ có thể đá ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ cánh phải này được xem như một huyền thoại của CLB. Các cổ động viên trung thành với Liverpool sẽ rất khó quên hình ảnh một cầu thủ thi đấu đầy năng nổ và nhiệt huyết như Carragher

 

 

Phù Sa