1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

AFC Cup 2013

Sài Gòn XT vượt qua Selangor (Malaysia)

(Dân trí) - Trước đại diện đến từ Malaysia tỏ ra không có gì nổi bật về mặt kỹ thuật, Sài Gòn XT giành thắng lợi cần thiết với tỷ số 2-1. Chiến thắng vừa nêu giúp đội bóng thành phố tiếp tục chiếm ưu thế ở bảng H...

Sài Gòn XT không thể sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận tiếp Selangor trên sân Thống Nhất. Đáng chú ý là việc bộ đôi tiền vệ trung tâm Tài Em và Nguyễn Rogerio không thể ra sân ngay từ đầu.

 

Chính điều đó khiến cho đội bóng thành phố phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở khu vực giữa sân. Ngoài ra, ở 2 biên, do Moses vắng mặt, còn Việt Cường không được đăng ký dự AFC Cup, nên Sài Gòn XT cũng giảm đi khả năng tấn công từ 2 cánh.
 
 
Sài Gòn XT đã có một trận đấu thành công - Ảnh: Sơn Dũng

Sài Gòn XT đã có một trận đấu thành công - Ảnh: Sơn Dũng

 

Dù vậy, do đối thủ của Sài Gòn XT là Selangor tỏ ra khá tầm thường, nhất là về mặt kỹ thuật cũng như chiến thuật, nên Sài Gòn XT cũng không mất thời gian để giành quyền kiểm soát thế trận.

 

Ngay phút 5, đội chủ nhà đã có 1 cơ hội tốt có thể mở tỷ số. Đường chuyền đẹp của Nsi đặt Emeka vào thế đối mặt với thủ môn Bin Razali của Selangor. Cú sút của Emeka bị thủ thành này cản phá, ngay sau đó, Ngọc Anh lao vào đá bồi từ cự ly gần dội trúng hậu vệ đội khách.

 

Sau đó, bóng cũng chỉ chủ yếu lăn bên phần sân của Selangor, dù chính Sài Gòn XT cũng đá không thật hay trong trận này. Phút 28, Ngọc Anh sút bóng từ khoảng 18m, đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

Cơ hội tiếp tục đến với đại diện của bóng đá Việt Nam. Phút 37, Sài Gòn XT có một pha phối hợp cực kỳ bài bản. Từ cánh phải, Emeka đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Selangor, trước khi chuyền bóng cho Nsi. Sau một động tác khống chế, Nsi loại tiếp 1 hậu vệ của đội khách, rồi chuyền cho Ngọc Anh. Ấy thế mà dù đứng trước khung thành rộng thênh thang, tiền vệ của Sài Gòn XT đá ra ngoài trước ánh mắt sững sờ cũng những người có mặt trên sân Thống Nhất.

 

3 phút sau tình huống vừa nêu, Sài Gòn XT còn có một pha bỏ lỡ thậm chí còn khó tin hơn. Lần này Trọng Phi tung người đá vô lê khá điệu từ khoảng… 2m, nhưng bóng lại đi lên trời.

 

Ở đầu sân bên kia, Selangor thỉnh thoảng mới đem được bóng sang phần sân của Sài Gòn XT. Phút 24, Edenan móc bóng từ khoảng 8m, chỉ tiếc rằng đường bóng này lại khá nhẹ và không gây khó cho thủ môn Tấn Trường bên phía Sài Gòn XT.

 

Đến phút 35, lại là Edenan sút bóng nhanh ngay trước vạch 16m50, nhưng một lần nữa bóng vẫn không đi vào khung gỗ.

 

Khoảng thời gian cuối hiệp 1 là khoảng thời gian mà Sài Gòn XT đẩy đội hình lên rất cao ép sân, khi nhận thấy Selengor chẳng có gì nguy hiểm. Phút 42, Nsi đi bóng qua 2 hậu vệ đội bóng đến từ đất Mã, tiếc rằng cú sút căng của anh lại đi sạt xà ngang, dù thủ môn Bin Razali của Selangor đã bó tay.

 

Nhưng đại diện của bóng đá Việt Nam cũng không phải chờ quá lâu để thấy bàn thắng mở tỷ số. Phút 45, Emeka bất ngờ tung cú sút căng như kẻ chỉ từ khoảng 30m, đưa bóng ghim thẳng vào nóc lưới khung thành thủ môn Bin Razali bên phía Selangor, giúp Sài Gòn XT vượt lên dẫn 1-0.

 

Trong hiệp 2, dù đã chủ động cất bớt 1 ngoại binh là tiền đạo Nsi, nhằm tránh cho cầu thủ này khỏi quá tải, nhưng Sài Gòn XT vẫn chiếm ưu thế trước Selangor. Ngược lại, đội khách vẫn tỏ ra khá bế tắc.

 

Cầu thủ Selangor thiếu hẳn kỹ thuật, nên không thể đi bóng qua người, trong khi khâu phối hợp của họ nhìn chung rất rối.

 

Tuy nhiên, Selangor cũng khiến cho Sài Gòn XT có một phen giật mình với bàn san bằng cách biệt 1-1 ở phút 66. Lỗi chuyền bóng hỏng từ giữa sân của cầu thủ đội chủ nhà tạo điều kiện cho Selangor phản công, trước khi Francis Doe bên phía Selangor hạ thủ môn Tấn Trường từ cự ly gần, ghi bàn cho đội bóng đến từ đất Mã.

 

Nhưng cũng chỉ vài chục giây sau bàn thua, Sài Gòn XT có bàn thắng thứ 2 trong trận. Trong tình huống này, đến lượt Selangor mắc sai lầm thô thiển. 2 hậu vệ và thủ môn đội Selangor đột nhiên đâm sầm vào nhau, để bóng đến ngay chân của Emeka, giúp cho tiền đạo của Sài Gòn XT ung dung đá bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng TPHCM.

 

Trọng Vũ