1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận derby Milan: Derby thời gian khó

(Dân trí) - Không hẹn mà gặp cả Inter và AC Milan đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cơn bão tài chính. Ngân sách eo hẹp cộng thêm những khoản lỗ khổng lồ đang khiến những “ngôi sao” rụng dần khỏi hai “gã khổng lồ” này.

Chứng kiến đội hình của AC Milan và Inter ở thời điểm hiện tại, hẳn nhiều người sẽ rất giật mình bởi không hề có một “ông sao” thực thụ xuất hiện trong cả hai đội bóng (có chăng chỉ còn sót lại Sneijder). Mùa Hè qua, những “ngôi sao” cuối cùng của thành Milan như Ibrahimovic, T.Silva đều đã khăn gói rời khỏi AC Milan mang về những khoản tiền khổng lồ cho ông chủ của họ.

 
Những ngôi sao đang “rụng dần” khỏi hai gã khổng lồ thành Milan
Những ngôi sao đang “rụng dần” khỏi hai gã khổng lồ thành Milan
 

Người ta đã nói quá nhiều về cuộc thay máu triệt để của hai “gã khổng lồ” thành Milan trong mùa Hè qua, tới mức, khi điểm lại những cầu thủ đã tham gia trận derby một vài năm trước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng thật đáng buồn, những sự thay máu đó không mang nhiều ý nghĩa tích cực (nếu không muốn nói là tiêu cực) bởi lẽ, nó đều khiến họ suy yếu đi rất so với thời điểm những năm trước.

Trong mùa Hè qua, AC Milan đã chia tay hai nhân tố chính mang lại thành công cho họ trong những mùa giải qua, Ibrahimovic và T.Silva (giới chuyên môn đánh giá sức mạnh Rossoneri đã suy giảm rất nhiều) nhưng thay vào đó, ông chủ Berlusconi chỉ mang về những “món hàng thải” như Bojan, Pazzini, Zapata, Arcebi để thay thế.

Rõ ràng, xét trên nhiều phương diện những phương án mà BLĐ AC Milan lựa chọn không thể nào so sánh được với Ibrahimovic và T.Silva (cả về tầm ảnh hưởng lẫn chuyên môn).

Dấu ấn duy nhất mà những tân binh này để lại chỉ là cú hat-trick của Pazzini vào lưới Bologna ở vòng đấu thứ 2, trong khi đó, hàng thủ của AC Milan lại cho thấy sự bất ổn khi mỗi trận đấu HLV Allegri lại đưa ra một cặp trung vệ khác nhau.

Chính vì sự thay đổi quá lớn này (theo chiều hướng tiêu cực) đã khiến AC Milan có sự khởi đầu tồi tệ nhất tại Serie A trong nhiều năm qua. Sau 6 vòng đấu, thày trò Allegri chỉ giành được 7 điểm và xếp thứ 11 trên BXH. Nhiều người lạc quan vẫn cho rằng Rossoneri thường có sự khởi đầu tồi tệ như vậy (ngay cả trong mùa giải họ vô địch) nhưng họ cần nhìn nhận thực tế rằng Rossoneri không thể cho thấy sự ổn định, bản lĩnh của đội bóng lớn qua từng vòng đấu (chưa thắng được 2 vòng liên tiếp).

 
AC Milan và Inter đều bắt đầu cho thấy dấu hiệu thụt lùi
AC Milan và Inter đều bắt đầu cho thấy dấu hiệu thụt lùi
 

Tình hình của Inter cũng chẳng lạc quan hơn, thậm chí, Inter đã đuối dần theo từng mùa giải sau khi họ giành chức vô địch Champions League 2009/10. Rõ ràng, sự thiếu đầu tư kịp thời (cộng thêm bán đi những ngôi sao như Eto’o, Balotelli…) đã khiến Nerazzurri không thể ngóc đầu dậy.

Trong mùa Hè qua, Inter đã tạo ra bước tiến lớn (phải khẳng định như vậy) khi ông chủ Moratti đã chi tới 46 triệu euro chiêu mộ lực lượng nhưng có thể thấy những sự đầu tư của Nerazzurri hướng nhiều tới số lượng khi những tân binh mà họ mang về chỉ là những ngôi sao hạng 2 (như Juventus từng làm trong những năm đầu trở lại sau Calciopoli, kết quả Lão bà đã thất bại thảm hại).

Chưa bao giờ, derby della Madonnina khan hiếm ngôi sao như vậy nhưng cũng phải thừa nhận thực tế rằng chính cơn bão tài chính đã ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của cả hai đội bóng.

Thực tế, không như nhiều giải đấu khác, bóng đá Italia không thu hút được nhiều sự đầu tư của ông chủ nước ngoài (chỉ có AS Roma), đi kèm với đó, không thể có những khoản tiền kếch xù để “hóa rồng” (như Man City, PSG…).

 
Cơn bão tài chính đang khiến ông chủ của họ khốn đốn
Cơn bão tài chính đang khiến ông chủ của họ khốn đốn
 

Trong khi đó, cơn bão tài chính đã khiến ông chủ của cả Inter và AC Milan phải liêu xiêu. Chỉ trong vòng 1 năm qua, cổ phiếu của Saras (công ty dầu mỏ của Moratti) đã giảm 5,37% trong khi đó, công ty Mediaset (của Berlusconi) giảm tới 37,94%. Tệ hơn, mức giảm này không có dấu hiệu dừng lại theo từng năm.

Ngoài ra, chất lượng cơ sở hạ tầng, truyền thông của Italia khá kém, do đó, không thể thu hút được khán giả (thậm chí, theo từng mùa giải, khán giả đang ngoảnh mặt lại với khán đài ở Serie A), chính vì vậy, doanh thu của những đội bóng giảm sút nghiêm trọng.

Hầu hết những CĐV Italia đều lâm vào tình trạng khó khăn và phải đối diện với những khoản lỗ khổng lồ. Trong năm tài chính vừa qua, Inter đã lỗ khoảng 86,6 triệu euro trong khi AC Milan cũng thâm hụt tới 69,8 triệu euro.

Chính vì vậy, chuyện hai ông chủ của Inter và AC Milan “bỏ quên” đội bóng (thậm chí cấu véo bằng việc bán đi ngôi sao để bù lỗ) cũng là điều không thể tránh khỏi. Đó là thực trạng cay đắng đang tồn tại và kéo tụt hai “gã khổng lồ” thành Milan xuống vũng bùn.

Hiện tại, những ông chủ của hai đội bóng này cũng tìm đối tác nhượng lại “đứa con” của họ, chỉ túi tiền của những những tỷ phú kếch xù mới có thể cứu vãn tương lai của thành phố từng được coi là trung tâm của bóng đá châu Âu.

H.Long