1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

V. Ninh Bình đại thắng ngày đăng quang, Bình Định trở lại top 3

(Dân trí) - Thắng lợi đậm đà 3-0 trước F. Tây Ninh đã giúp XM The Vissai Ninh Bình có được một buổi lễ đăng quang giải hạng Nhất hoành tráng và đầy ý nghĩa trên sân nhà. Trong khi đó, Bình Định đã giành lại vị trí thứ 3 khi đánh bại Đồng Nai 2-1...

 

Kết quả vòng 25 Giải hạng Nhất 2009

Sân Ninh Bình: Ninh Bình 3-0 Tây Ninh

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn Utd 1-1 Than.QN

 

Sân Cần Thơ: Cần Thơ 1-1 Quảng Nam

 

Sân Long Xuyên: An Giang 2-0 Huế

 

Sân Tiền Giang: Tiền Giang 3-3 HP.HN

 

Sân Quy Nhơn: Bình Định 2-1 Đồng Nai

 
 
Cuộc tiếp đón F. Tây Ninh thực chất chỉ mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ nhưng nó lại đánh dấu sự kiện trọng đại của bóng đá Ninh Bình từ trước đến nay. Được đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, đội bóng cố đô đã thống trị giải hạng Nhất một cách tuyệt đối và giành ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu.

 

Nhưng hôm nay (15/8), V. Ninh Bình mới chính thức đăng quang ngôi Vua trên sân nhà. Người Ninh Bình đã có sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo khi hàng ngàn chiếc áo đấu được in để tặng các CĐV, vô số bia được chở vào sân để chờ đón giờ khắc vinh quang trong buổi lễ mừng công.

 

Với đà hưng phấn tột cùng, các cầu thủ V. Ninh Bình không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc áp đặt thế trận. Và gần 30.000 khán giá ngồi chật cứng trên sân Ninh Bình đã không phải chờ đợi lâu khi ở phút thứ 8, John đã phá vỡ thế bế tắc sau pha dứt điểm chớp nhoáng trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

 

Đến phút 30, tiền đạo Sỹ Mạnh đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà bằng cú đệm bóng cận thành sau nỗ lực tạt bóng của đồng đội bên cánh trái. Sang hiệp 2, V. Ninh Bình chơi ung dung nhưng họ vẫn có được bàn ấn định thắng lợi 3-0 nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Suleiman.

 

Giành thắng lợi ấn tượng 3-0 trước F. Tây Ninh trong một buổi chiều đầy ý nghĩa, V. Ninh Bình xứng đáng là nhà vô địch thực thụ tại giải hạng Nhất. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hân hoan với chiếc Cúp trên tay trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tương lai đầy chông gai tại sân chơi V-League đang chờ đón họ tại mùa giải sang năm nhưng trước mắt, họ có quyền được tận hưởng sự sung sướng sau một năm 2009 đại thành công.

 

Nếu nhưng V. Ninh Bình hân hoan trong ngày lễ đăng quang thì một đội bóng khác là An Giang cũng hạnh phúc không kém bởi sau thắng lợi 2-0 trước H. Huế, họ đã chính thức ở lại giải hạng Nhất. Còn với H. Huế, thất bại này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Đoàn Phùng chấm dứt cơ hội giành suất đá play-off lên chơi ở V-League mùa tới.

 

Trong khi đó, Bình Định đã trở lại vị trí thứ 3 quen thuộc khi đánh bại Đồng Nai 2-1. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Cần Thơ lại để Quảng Nam cầm hòa 1-1 và tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua giành suất chơi play-off. Hiện tại, Cần Thơ đang xếp thứ 4 với 36 điểm, kém Bình Định 1 điểm khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

 

Sài Gòn United không thể tận dụng việc Quảng Nam mất điểm để thu hẹp khoảng cách bởi đoàn quân HLV Văn Sỹ Hùng bị Than Quảng Ninh cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Sau 25 vòng đấu, Sài Gòn United vẫn kém Quảng Nam đến 3 điểm và có thể khẳng định, chỉ có phép màu mới giúp đội bóng của TP.HCM trụ hạng thành công.
 

BXH sau vòng 25 giải Hạng Nhất 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

V. Ninh Bình

53

23

16

5

2

37-7

2

Hòa Phát HN

44

23

12

8

3

37-20

3

Bình Định

37

23

11

4

8

37-32

4

TP Cần Thơ

36

23

9

9

5

31-25

5

Huda Huế

33

23

9

6

8

20-15

6

F. Tây Ninh

31

24

8

7

9

30-37

7

Than Quảng Ninh

30

23

7

9

7

31-27

8

Hà Nội ACB

26

23

6

8

9

25-33

9

An Giang

26

23

6

8

9

20-31

10

Đồng Nai

25

23

6

7

10

24-29

11

Tiền Giang

24

23

7

3

13

23-31

12

Quảng Nam

22

23

4

10

9

23-36

13

Sài Gòn United

19

23

5

4

14

17-32

 

 

Kim Anh