Sự thật lời khẩn cầu vườn thú Hà Nội, "đàn thú co ro ôm nhau trong giá rét"Mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh đàn thú ở vườn thú Hà Nội "gầy trơ xương, co ro ôm nhau trong giá rét" thu hút sự quan tâm của dư luận.
Những hình ảnh vui nhộn, không lên sóng của phim "Trạm cứu hộ trái tim"Khác với những căng thẳng trong phim, ở hậu trường "Trạm cứu hộ trái tim", các nghệ sĩ như: NSND Thu Hà, Hương Tươi, Hồng Diễm, Quang Sự luôn vui vẻ, trêu đùa nhau.
Hà Nội lạnh dưới 10 độ C, áo giữ nhiệt cháy hàng mọi mặt trậnNhiều thương hiệu thông báo hết hàng áo giữ nhiệt vào ngày miền Bắc rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 10 độ C.
Tiểu thương thấp thỏm trông hoa Tết những đêm rét kỷ lục tại Hà NộiBất chấp thời tiết rét buốt, nhiều tiểu thương vẫn đốt lửa, dựng lều bạt, mang theo chăn màn bếp núc để tiện canh giữ những chậu hoa, cây cảnh ngoài vỉa hè vì sợ mất trộm.
Chủ quán trà đá ở Hà Nội nhóm bếp củi, sưởi ấm cho khách trên vỉa hèTại Hà Nội ghi nhận nền nhiệt độ giảm mạnh, nhiều người dân phải đốt lửa sưởi ấm trong đêm.
Đốt lửa, bật nước nóng để sưởi ấm cho động vật ở vườn thú Hà NộiĐể đối phó với rét hại, vườn thú Hà Nội đốt lửa 24/24h để sưởi ấm cho hươu, nai. Đối với Hà Mã, vườn thú còn sử dụng bình nóng lạnh 400-500 lít để duy trì nhiệt độ nước luôn trên 20 độ C.
Miền Bắc rét đỉnh điểm, quần áo đại hàn bị đẩy giáHà Nội bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Khi nhu cầu mua áo đại hàn của khách tăng cao, người bán lẻ, các thương hiệu trong nước không giảm giá, thậm chí đẩy giá bán so với đầu mùa.
Giao thông Hà Nội ùn tắc ngày giáp Tết, CSGT căng mình phân luồngNhững ngày giáp Tết Nguyên đán, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra ở nhiều tuyến đường, phố Hà Nội. Dưới thời tiết rét buốt, các cán bộ CSGT thủ đô phải căng mình phân luồng, điều tiết giao thông.
Sinh hoạt trong thời tiết khắc nghiệt -3 độ C ở "ngôi làng trên mây"Người dân tại thôn Ngải Thầu Thượng (Xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai) đang phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt trong đợt rét đậm rét hại, nền nhiệt tại đây nhiều thời điểm xuống mức -3 độ C.
Hà Nội đắt đỏ nhất nước: Sáng chạy Grab, trưa chăm con, tối cày việc chínhNgoài công việc quay, dựng video cho các doanh nghiệp, anh Nghĩa chấp nhận khoác thêm áo xe ôm công nghệ để "đối phó" với mức sống đắt đỏ tại Hà Nội.
Người lao động Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh tê buốt dịp Tết Dương lịchTừ ngày 28, sáng ngày 29/12 tại Hà Nội, thời tiết xuất hiện mưa phùn dưới nền nhiệt trên 10 độ C khiến người dân phải chịu cảnh rét mướt khiến ai cũng ngao ngán. Rất nhiều người dân phải lao động ngoài trời đã đốt lửa sưởi ấm xua tan giá lạnh.
Những phận người mưu sinh giữa đêm đông mưa rétGiữa đêm tối lạnh giá, nhà nhà đã chìm trong giấc ngủ say, thì nơi những tuyến phố yên tĩnh ấy vẫn có những quán hàng sáng đèn, đỏ lửa. Lạnh giá với họ chỉ là... chuyện của thời tiết…