Triệu phú 9X làm giàu từ nuôi heo rừng laiNguyễn Hữu Quân ( trú tại xã Đăk Djrăng, Mang Yang, Gia Lai) dù mới 24 tuổi nhưng đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong nghề chăn nuôi heo rừng lai. Với mức thu nhập hơn 400 triệu một năm, anh được nhiều người gọi là “triệu phú trẻ” của xã Đăk Djrăng.
Bị hiệu trưởng liên tục xúc phạm, cô giáo viết đơn nghỉ việcBức xúc vì liên tục bị hiệu trưởng xúc phạm, trù dập, cô Trần Thị Huyền - công tác tại Trường Mẫu giáo Đăk Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) đã nhiều lần phản ánh lên cấp trên nhưng không được giải quyết thấu đáo, khiến cô Huyền chán nản và viết đơn xin nghỉ việc.
Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn bao vây hành hung dã manDo mâu thuẫn trên mạng xã hội, em T.H. (huyện Mang Yang, Gia Lai) đã bị nhóm bạn cùng trường hẹn ra bãi đất trống và hành hung dã man.
Vụ nữ sinh lớp 9 bị hành hung dã man: Xác định 5 nữ sinh tham gia đánhLiên quan đến vụ một nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị đánh, nhà trường xác định có 5 em học sinh cùng khối tham gia đánh và nhiều học sinh khác dùng điện thoại quay lại.
Bắt quả tang 1 đối tượng đang nhận tiền "bảo kê" sầu riêngVõ Minh Duy bị bắt quả tang khi nhận 20 triệu đồng tiền "bảo kê" thương lái Đắk Lắk thu mua sầu riêng tại Gia Lai.
Truy tìm danh tính người đàn ông chết bí ẩn bên bờ suốiNgày 12/9, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai phát đi thông báo truy tìm danh tính thi thể người đàn ông bên bờ suối, toàn thân không có quần áo.
Hội phụ huynh đề xuất thu 150 ngàn đồng tiền trực đánh trống và vệ sinhĐầu năm học, trường THCS Lê Quý Đôn đã tổ chức họp phụ huynh và thông báo nhiều khoản tiền phải đóng. Trong đó có khoản trực đánh trống và vệ sinh là 150.000 đồng/HS đã khiến phụ huynh thấy rất vô lý.
Hàng trăm phòng học bị bỏ hoangÔng Bùi Quang Tạo - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai) cho biết, địa bàn tỉnh Gia Lai có 245 phòng học bị bỏ hoang. Nguyên nhân do điều kiện kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi hơn, nên phụ huynh đưa con đến các điểm trường chính học khiến các điểm trường làng bị bỏ hoang.
Vụ 3 phạm nhân trốn trại: Vật dụng cưa song sắt "có 1 không 2"Để bắt đầu “hành trình” trốn trại của mình, Lộc đã hướng dẫn và đưa cho Nam cùng Hạnh 1 cái áo phạm nhân để bện và se các sợ vải lại, rồi lấy kem đánh răng trộn lẫn cát dùng dể cưa song sắt cửa sổ.
Dân trồng cà phê “khóc ròng” vì mất mùa, “khát” nhân côngGần một năm chăm sóc, nhưng vụ cà phê năm nay lại rơi vào “thảm cảnh” mất mùa nặng nề. Nghịch lý hơn, năng suất giảm mạnh, trong khi đó công nhân hái cà phê lại khan hiếm, đắt đỏ…điều này khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh “trắng tay” sau một mùa cà phê.
Đầu xuân chông chênh cõng chữ lên đỉnh ByầuGiữa tiết trời đầu xuân, những người dân đỉnh Byầu (xã Lơ Pang, Mang Yang) còn run run bên bếp lửa. Thế mà ngay từ sáng tinh mơ phía chân núi đã nghe những tiếng rồ ga, khét mùi động cơ của các thầy cô giáo vượt rừng đưa chữ lên đỉnh Byầu.