Người lao động mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng nhiều chế độ BHXHNgoài chế độ hỗ trợ chi phí chữa trị của bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi mắc các bệnh hiểm nghèo còn được hưởng chế độ ốm đau để bù đắp thu nhập bị mất.
02:02Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.
Cha bị đột quỵ, con gái 12 năm làm "cô tiên" của người bệnh hiểm nghèoSau cơn đột quỵ của cha, người con gái hiếu thảo quyết định chuyển về bệnh viện gần nhà làm việc. Đó cũng là bước ngoặt để suốt 12 năm, cô kết nối hàng chục tỷ đồng giúp đỡ những ca bệnh hiểm nghèo.
Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.
Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày về làm dâu, chị Quỳnh một mình chăm sóc bố mẹ chồng nằm một chỗ suốt nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại trong cảnh khó khăn, cùng cực.
Mã số 5159: Mẹ ôm bụng bầu 7 tháng chăm con trai mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày biết mình cấn thai đứa con thứ 3, Thu lo lắng lắm. Sau 3 năm chữa bệnh cho đứa con thứ 2, nhà chị đã khánh kiệt, chỉ còn nguồn thu duy nhất từ người chồng chở hàng thuê.
Hai cảnh sát giao thông hiến máu cứu bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoTiếp nhận thông tin trên Facebook, hai cán bộ cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã đến bệnh viện hiến máu cứu người.
Mã số 5009: Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, nữ sinh phân vân trước ngưỡng cửa đại họcRa trường học được một tháng rồi lại trở về nhà, Huyền không biết phải xoay xở thế nào khi bố đã mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, các em còn nhỏ.
01:07Mã số 5009: Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, nữ sinh phân vân trước ngưỡng cửa đại họcRa trường học được một tháng rồi lại trở về nhà, Huyền không biết phải xoay xở thế nào khi bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, các em còn nhỏ. Em có nên viết tiếp ước mơ nơi giảng đường đại học?
Mã số 5144: Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sốngSau 5 năm mắc ung thư hạch, gánh nợ trên vai bố mẹ già lên tới 400 triệu đồng, hiện con đường sống duy nhất của Hiếu là sử dụng thuốc đích và ghép tế bào gốc, trong khi gia đình đã lâm vào ngõ cụt.
Mã số 4954: Cụ bà đơn thân, sống lay lắt từng ngày vì căn bệnh hiểm nghèo70 tuổi, không chồng, không con, tinh thần vốn không bình thường, nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến sự sống của bà Hiền đang bị đe dọa.
Bố mẹ bệnh hiểm nghèo, nam sinh Olympia bỏ tiền thưởng vào heo đất nuôi emBùi Anh Đức - giải Ba Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 - nay đã là sinh viên năm thứ nhất Đại học Hà Nội. Em dùng tiền thưởng học sinh giỏi tiết kiệm từ cấp 2 để trang trải cho việc học đại học.