Cụ 84 tuổi được Phó Chủ tịch nước trao học bổng "học không bao giờ cùng"Trong 250 đại biểu được xét trao học bổng "học không bao giờ cùng" có 165 em học sinh và 85 người lớn. Nhỏ tuổi nhất là em học sinh học lớp 2, cao niên nhất có cụ 84 tuổi ở Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch nước trao học bổng "Học không bao giờ cùng"Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sáng kiến tổ chức, trao học bổng "Học không bao giờ cùng" - một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trao học bổng “Học không bao giờ cùng” đến 144 cá nhân tiêu biểu phía BắcChiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ nhất, tôn vinh 144 cá nhân tiêu biểu từ 20 tỉnh, thành phố phía Bắc.
00:27Người phụ nữ U70 chia sẻ về "học không bao giờ cùng""Sống, làm việc phải không ngừng học tập nâng cao kiến thức, tay nghề để mang lại cuộc sống ấm no cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp".
Nhiều cá nhân lớn tuổi được khen thưởng "Học không bao giờ cùng""Sống và làm việc là phải không ngừng học tập nâng cao kiến thức, tay nghề để mang lại cuộc sống ấm no cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp", người phụ nữ U70 xác định.
Người đàn ông Mông tại Điện Biên nhận học bổng ở tuổi 58Ông Ly Giống Lềnh (sinh năm 1964) là người lớn tuổi đầu tiên của tỉnh Điện Biên được nhận học bổng "Học không bao giờ cùng" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
02:05Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất Việt"Tinh thần tự học, học suốt đời, học không bao giờ cùng", GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh trong buổi gặp mặt, trao thưởng hai tác giả đoạt giải Khuyến tài.
Trao Bảng vàng Khuyến tài cho 2 tác giả cuộc thi Nhân tài Đất ViệtGS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh tinh thần "tự học, học suốt đời, học không bao giờ cùng" trong buổi gặp mặt, trao thưởng hai tác giả đoạt giải Khuyến tài.
Hương Baby: "Tuấn Hưng không bao giờ lép vế trước tôi"Hương Baby - bà xã của Tuấn Hưng - cho biết cô học được ở chồng tính cách chăm chỉ và kiên trì để xây dựng sự nghiệp. Với cô, ông xã không bao giờ lép vế.
Mã số 5219: Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừngChồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.
Sống ở Hà Nội, lương 10 triệu đồng nhưng vợ tôi luôn đòi đi ăn nhà hàngKhi tôi không giữ được bình tĩnh, to tiếng, vợ lại nói tôi là kẻ bủn xỉn, "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".
NSND Công Lý bị chỉ trích vì "nâng ly" sau đột quỵ, vợ trẻ lên tiếngNgọc Hà - vợ NSND Công Lý - cho biết, chị là người rất chăm sóc và để ý sức khỏe của chồng nên không có chuyện chị để cho "cô Đẩu" uống rượu, bia như một số ý kiến đang chỉ trích.