Con 5 tuổi nằng nặc đòi nghỉ học và "độc chiêu" của người mẹCô con gái 5 tuổi nhất định không chịu đi học, bà mẹ thử cho nghỉ học vài ngày để con đi bán hàng và cái kết bất ngờ.
Sau kỳ nghỉ tết, nhiều trẻ mầm non mếu máo khi trở lại trường họcSáng sớm thức không dậy, dậy rồi thì nhõng nhẽo không chịu đi học, đến trường nhưng không chịu vào lớp, đó là biểu hiện của nhiều trẻ mầm non sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán khá dài.
Khi trẻ mầm non bị “ép chín”Mấy hôm nay, cháu gái tôi không chịu đi học ở trường mầm non. Tôi dỗ dành và động viên mãi thì cháu mới nói lý do không chịu đến lớp là cháu sợ vào giờ học sẽ bị cô giáo mắng vì viết chữ chưa đẹp.
“Con không đi học thêm nữa đâu!”Mấy ngày nay, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa vì sự bướng bỉnh của cậu con trai. Chẳng hiểu sao thằng bé "giở chứng" nhất quyết không chịu đi học thêm. Hai vợ chồng tôi vừa năn nỉ, vừa dỗ dành mà vẫn không được. Tôi không hiểu sao giờ con lại bướng bỉnh như vậy.
Trẻ nhõng nhẽo quay lại lớp sau TếtMè nheo không chịu đi học, đến lớp thì khóc nhè hoặc không tập trung bài giảng… - đó là tình cảnh chung của học trò những ngày đầu quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài. Phụ huynh và giáo viên cũng vất vả hơn để xây dựng lại nề nếp cho trẻ.
Học sinh hoảng loạn vì “nghi án” 47.800 đồngNghi ngờ học sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm và Hồng Anh Thư (lớp 5) lấy trộm 47.800 đồng, hiệu trưởng Lưu Văn Ca đã yêu cầu thầy tổng phụ trách chở 2 cháu đến giao cho công an xã lấy lời khai. Nửa tháng sau vụ việc, bé Trâm đã rơi vào hoảng loạn và không chịu đi học.
Đề nghị truy tố kẻ sát hại mẹ rồi phân xácCơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Văn Vàng (35 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giết người.
Hành trình cô gái Mông 3 lần thoát cảnh bắt vợ, quyết tâm trở thành luật sưSau 3 lần trốn thoát khỏi những cuộc hôn nhân định sẵn, Sùng Thị Sơ đỗ đại học với số điểm 28,25 điểm, trở thành người đầu tiên của bản làng xuống Hà Nội tìm kiếm con chữ và cánh cửa của tương lai.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
Bé gái lớp 4 phản ứng gay gắt, hỏi mẹ: "Con đi học thêm vì ai?"Cháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
Hoa hậu Oanh Yến đưa 6 con rời quê lên thành phố, cuộc sống ra sao?Sau nhiều năm dẫn các con về Đồng Nai làm nông, Hoa hậu Oanh Yến cho biết cô xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại TPHCM, ổn định việc học tập, sinh hoạt.
HLV U23 Iraq bất ngờ khen ngợi U23 Việt NamHLV Radhi Shenaishil thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu rất hay và U23 Iraq chỉ giành chiến thắng sau tình huống được hưởng quả 11m.