Nỗi đau thầm lặng những năm cuối đời của Hoa hậu Mỹ trước khi tự tử tuổi 30Trong hồi ký, Hoa hậu Mỹ 2019 Cheslie Kryst viết về nỗi đau trong những năm cuối đời. Mẹ của cô đã hoàn thiện cuốn sách, kể khoảnh khắc đau lòng khi biết con gái qua đời.
Những người hùng thầm lặng ở quanh taCuộc sống của chúng ta tiềm ẩn những tai ương bất ngờ, và trong cảnh hiểm nguy, hoạn nạn, luôn có những anh hùng thầm lặng.
Đột quỵ thầm lặng nguy hiểm như thế nào, làm sao để nhận biết?Tôi đã nghe nói về những cơn đau tim thầm lặng, vậy liệu chúng ta có thể bị đột quỵ mà không biết không?
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúcTôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, bố quên hẳn sự hiện diện của chúng tôi.
Kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ lên mạng ru người khác ngủTừng mắc chứng trầm cảm, Ngọc Minh nhận thấy những âm thanh "gây rùng mình" có thể giải tỏa căng thẳng, giúp người nghe dễ ngủ nên quyết định theo đuổi nghề "cứu" những người mắc bệnh giống mình.
Khán giả bất ngờ khi Quốc Huy thay đổi 180 độ trong "Người thầm lặng"Phim truyền hình "Người thầm lặng" chỉ mới đi được 1/3 chặng đường nhưng nhân vật Châu Vĩnh do nam diễn viên Quốc Huy thể hiện không ít lần gây ấn tượng cho khán giả.
Trung Dũng nhận "cơn mưa" lời khen nhờ diễn xuất bằng ánh mắtDiễn xuất của Trung Dũng (vai Quang) trong tập mới nhất của phim "Người thầm lặng" đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Yêu con mình chớ bỏ mặc con ngườiTôi hiểu những khó khăn trong công tác bảo vệ trẻ em ở ta khi mà nhiều người lớn quan niệm "con mình mình yêu, con người kệ đời".
"Tiếng thét câm lặng" - Dẫn chứng cho giải Nobel văn học của Oe Kenzaburo"Tiếng thét câm lặng" là tác phẩm tiêu biểu, cũng là một trong năm tác phẩm được dẫn chứng cho giải Nobel văn học năm 1994 của Oe Kenzaburo.
Sợ phẫu thuật, nữ bệnh nhân 67 tuổi được thay van tim bằng phương pháp không cần mổ hởKhi được thông báo chứng hẹp van tim tới giai đoạn nặng cần phẫu thuật mới có cơ hội sống, cô Nguyễn Thị Thẩm (67 tuổi, ngụ tại quận 7, TPHCM) sợ hãi.
01:54Thủ tướng: "Sự hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng vô cùng to lớn"“Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu, nỗi đau và hy sinh thầm lặng của những người mẹ ở hậu phương cũng lớn lao bấy nhiêu…”.
Khóc cùng bài thơ "Rừng ơi, đừng cháy nữa!" của cô giáo dạy Sử"Cả đất nước đang đau/Thương Miền Trung khúc ruột/Giọt nước mắt nóng buốt/Lặng thầm, lặng thầm rơi"... Bài thơ của cô giáo dạy Sử trước tình cảnh miền Trung đang vật lộn chữa cháy rừng làm nhiều người cay nghẹn.