Nỗi lòng cha mẹ có con gái 3 tuổi bị tắm…“bạo hành”Đoạn clip vừa chạy, những tiếng nấc nghẹn ngào đã vang lên. Mẹ cháu bé đã không dám nhìn những gì mà đứa con gái bé bỏng phải gánh chịu. Ngay sát bên, bố bé Ngân mặt tái nhợt, người anh run lên sau mỗi lần thấy con mình vùng vẫy.
Mã số 238: Hành trình tìm sự sống cho các bé nghèo mắc bệnh ung thưVới những đứa trẻ bình thường, tuổi thơ là khoảng trời đầy mơ ước với đu quay, kẹo ngọt... Còn với các bé mắc bệnh ung thư thì chỉ có những chuỗi ngày vật vã đau đớn, khiến nỗi lòng cha mẹ, người thân càng thêm tan nát..
Võ sĩ Francis Nganou đau lòng thông báo cái chết của con traiVõ sĩ hạng nặng Francis Nganou gặp bi kịch lớn khi con trai 15 tháng tuổi của anh vừa qua đời. Tuy nhiên cựu vô địch UFC không nói rõ nguyên nhân cái chết của cậu bé.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.
"Chết khô" trong thế giới đầy kết nốiKẻ có 5.000 người bạn trên mạng xã hội có khi còn cô đơn hơn một tài khoản Facebook trống rỗng, hoặc người còn chẳng có Facebook, chẳng dùng mạng xã hội.
Khát vọng hòa bình trong những trang nhật ký của liệt sỹ tuổi 20"Ta muốn sống tự do, hòa bình và hạnh phúc bên cha mẹ già, chị và em của ta. Ta muốn ngồi bên trong ngôi nhà ấm cúng thân yêu đã che chở nắng mưa từ thuở bé", người lính Nguyễn Trọng Ấn viết.
Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn nhớ tuổi thơ mất chaKiều Minh Tuấn cho biết anh vắng bóng cha từ nhỏ, lớn lên trong sự bao bọc và dạy dỗ của mẹ.
Yêu ai cũng bị cô bạn thân "phá đám", tôi sững sờ khi biết lý doTôi tìm gặp Mận, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Mận thú thật, chỉ muốn thử cô nàng chút xíu xem có thật lòng với tôi không, ai ngờ khiến cô nàng "chạy mất dép". Tôi nghe xong, giận dữ không nói nên lời.
Giao 320 bài tập Tết: Không phải áp lực nào cũng thành kim cương!Tôi thật lòng mong các bậc cha mẹ hãy nhìn ra những lấp lánh nơi con mình thay vì bắt con phải trở thành kim cương mới thừa nhận nó lấp lánh.
Gần 230 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹNgoài chia sẻ nỗi đau, mất mát với 2 anh em Sang, độc giả Dân trí còn ủng hộ với tổng số tiền gần 230 triệu đồng tới 2 đứa trẻ mồ côi.
Còn cha, còn mẹ tức là còn xuân, còn TếtHơn 10 năm sống xa quê, chưa có Tết nào tôi không về. Bởi tôi đã làm mẹ và tôi biết đối với cha mẹ, con cái chính là mùa xuân. Nếu con không về, mùa xuân cũng chỉ như người lạ chập chùng trước ngõ.
Về thôi con, Tết sum vầyDẫu về quê lắm nỗi bực mình thì vẫn cứ nên mỉm cười nếu đã chọn về quê. Và nếu chọn ở lại thành phố, xin đừng quên mình còn có một quê hương để hướng về.