Cụ bà U80 nuôi cháu mồ côi và một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!Câu chuyện về cụ bà Nguyễn Thị Ba ở khu phố Bình Nghĩa (phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) được phóng viên báo điện tử Dân trí phản ánh trong bài “Bà lão gần 80 tuổi nhặt phế liệu nuôi cháu mồ côi ăn học” đã làm xúc động nhiều bạn đọc.
Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai "người con" đặc biệtKhi rời cô nhi viện, ông Dũng không nhớ rõ quê hương mình ở đâu. Bằng nghị lực và sự lạc quan, ông Dũng cùng hai "người con" đặc biệt rong ruổi khắp các ngõ hẻm ở TPHCM nhặt ve chai kiếm sống.
90% người thu mua phế liệu là lao động nữTại Việt Nam, có 90% nữ giới thu gom hơn 30% các loại rác nhựa có thể tái chế, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho các đơn vị thu gom chính thức; giảm chi ngân sách thu gom và xử lý chất thải.
Cô gái tiết lộ lý do chọn nghề đồng nát, vui chuyện những món hời từ... rácHương cho biết, nhờ chăm chỉ nhặt rác, cuộc sống gia đình thay đổi rất nhiều. Trước kia, hai vợ chồng mua chút thức ăn cũng phải đắn đo tính toán, nay mục tiêu của cô là phấn đấu xây nhà mới.
Hai người đàn ông khá giả đi nhặt ve chai, ít ai ngờ về mục đíchKinh tế gia đình thuộc diện khá giả ở địa phương nên việc anh Nam, anh Bảy đi nhặt ve chai, phế liệu khiến nhiều người đặt câu hỏi. Phía sau hành động của 2 anh là chuyện ít ai ngờ.
Bạn đọc gửi quà, địa phương hỗ trợ người mẹ mù đơn thân"Mẹ con cháu được gửi rất nhiều quần áo mới, có bác bảo sẽ hỗ trợ nếu học đại học, chính quyền địa phương thăm hỏi và cấp đất, giúp mẹ con cháu xây nhà", Thùy Dương vui mừng cho biết.
Bà lão gần 80 tuổi nhặt phế liệu nuôi cháu mồ côi ăn họcMỗi ngày, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1940) phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để đi khắp các con phố nhặt phế liệu lo cho cuộc sống và nuôi đứa cháu ngoại mồ côi. Cuộc sống khó khăn, bà vẫn quyết tâm lo cho cháu ăn học để mai này không cực khổ như bản thân mình.
Mã số 5164: Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong "hữu duyên" đến với con trai suy thậnBán căn nhà đang ở để chạy chữa cho chồng mắc ung thư thận. 18 năm sau khi chồng qua đời, con trai mắc suy thận phải ghép thận gấp. Lâm vào đường cùng, chị nguyện đánh đổi cả mạng sống để cứu con.
Mã số 5136: Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: "Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ"Nhặt từng chiếc lon nhôm, chai nhựa… cho vào bao tải, Thùy Dương nói đây là tiền dành dụm mua thuốc giảm đau cho mẹ. Không có bố, mẹ lại bị khiếm thị và u não, hai chị em Dương lay lắt bữa đói bữa no.
Hai học sinh lớp 3 trả lại vàng, người mua phế liệu xúc độngNgười phụ nữ nghèo đi mua phế liệu đã nhận lại 6,5 chỉ vàng được 2 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) nhặt được cách đây hơn nửa tháng.
Mã số 4021: Cuộc sống cơ cực không ngờ của vợ chồng ve chai trả lại túi xách cả tỷ đồngTrong căn nhà lụp xụp bộn bề những vỏ chai, vỏ lọ, bà Tám Em bảo, mình đánh rơi 100 nghìn còn tiếc đứt ruột, nói chi đến số tiền cả tỉ đồng... dù vợ chồng tôi có thiếu ăn thì cũng phải trả lại họ.
Chuyện đời cụ bà 38 năm mưu sinh bằng nghề nhặt rácMặc trời đang mưa như trút nước, dướichân cầu Long Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội, vẫn thấy một bà lão mặc chiếc áo mưa mỏng tang,dáng người còm cõi, mắt một bên mù, bên còn lại mờ, đôi chân tập tễnh, đang lomkhom giũ từng chiếc túi ni lông từ trong đống rác...