Mã số 5203: Tiếng khóc bé 18 tháng tuổi bỏng nặng, khắc khoải chờ bàn tay nhân áiChỉ bởi một khoảnh khắc bất cẩn của bậc làm cha mẹ, đã khiến bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi tới 27% cơ thể. Hơn 20 ngày trong phòng Hồi sức tích cực, tính mạng em vẫn hết sức nguy kịch.
Lê Thanh Phong tiết lộ về điệu Tứ hoa trong dân ca Ví, Giặm"Hoàng tử Ví, Giặm", Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ Lê Thanh Phong đã chia sẻ về làn điệu Tứ hoa cũng như nguồn gốc làn điệu Giận thương trong đêm nhạc "Quê ơi là quê".
Chuyện tình của Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại sắp lên màn ảnh rộngĐây là lần đầu tiên cuộc đời thăng trầm của Hoàng hậu Nam Phương được tái hiện gần như đầy đủ trên màn ảnh rộng.
Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú - "Về làng quê ngỡ như phố"Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020. Nhiều xã tại địa phương này phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống.
Đinh Thanh Trung: Từ Quả Bóng Vàng đến cú trượt ngã vì ma túyĐinh Thanh Trung là cầu thủ từng giành Quả Bóng Vàng và từng đeo băng thủ quân của đội tuyển quốc gia. Đang được mến mộ, cầu thủ này "gây sốc" khi cùng 4 cầu thủ Hà Tĩnh tổ chức sử dụng ma túy.
Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi khán giả sau ồn ào cài huy hiệu "lạ"Tối 8/5, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau khi vướng tranh cãi mặc trang phục có huy hiệu "lạ".
Khánh thành tượng Lê-nin nặng 4,5 tấn tại Nghệ AnBức tượng V.I.Lê-nin bằng đồng nguyên chất, cao 3,6m, nặng 4,5 tấn, được đặt trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 ngay trung tâm TP Vinh (Nghệ An).
Nhiếp ảnh gia Ukraine được Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ ví như Xuân QuỳnhTại triển lãm giới thiệu các tư liệu, hình ảnh của Sofia Yablonska, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã đề cao tài năng và tình yêu với Việt Nam của nhiếp ảnh gia người Ukraine.
"Đi Điện Biên Phủ về, ta cưới!": Chuyện tình đẹp của tướng Hoàng ĐanHành trình mang chiến thắng trở về để cưới vợ của tướng Hoàng Đan được kể lại chi tiết trong cuốn sách "Thư cho em" do con trai út của ông - tác giả, doanh nhân Hoàng Nam Tiến - biên soạn.
Bán bánh mì, bún bò ở Hồng Kông, người phụ nữ gốc Việt thu 100 triệu/ngàyDoanh thu 3.000-4.000 USD/ngày là thành quả của chị Ngọc Dung sau hơn 10 năm khởi nghiệp nhà hàng Việt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Với chị, niềm hạnh phúc nhất chính là quảng bá được ẩm thực Việt.
Sập bẫy "việc nhẹ lương cao", 5 lao động Việt bị đưa sang Lào làm lừa đảoSau khi bị lừa bán vào khu kinh tế Bò Kẹo ở Lào, 5 công dân quê Tây Ninh bị cưỡng bức làm việc 13-18 tiếng/ngày.
Lao động Việt ở Nhật bất ngờ với "lộc biển", ăn cả tháng không hếtThấy nhiều người dân dùng vợt vớt đàn mực bị sóng đánh dạt vào bờ, vợ chồng anh Ban chị Hương cũng kiếm dụng cụ ra biển. Thoáng chốc, cả hai vớt được khoảng 20kg mực, về làm dự trữ ăn dần.