Tơ tưởng tình cũ khi chồng đang công tác nước ngoàiTôi và anh có hai năm yêu đương mặn nồng thời sinh viên. Chúng tôi từng có khoảng thời gian tưởng đã chia tay, mất 1 tuần, rồi quay lại. Tình yêu gắn bó tới nỗi đã có lúc hai người tính chuyện làm đám cưới.
Hội thảo du học Thụy Sĩ - Nhiều cơ hội việc làmCơ hội học bổng từ 2.000 CHF đến 10.000 CHF, tùy theo chương trình đăng ký và kết quả học tập. Giảm học phí cho sinh viên có phụ huynh kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Hơn 2.700 việc làm cho sinh viên chúng tôi vào tháng 3 vừa qua.
Danh sách học bổng du học 11 nước: Anh, Úc, Mỹ, NZ, Canada, Đức, Ý, Nhật…Lưu ý rằng đối với mỗi học sinh- sinh viên, chúng tôi sẽ có những tư vấn giúp các bạn tìm được học bổng phù hợp với khả năng, trình độ của các bạn, bao gồm các việc đánh giá hồ sơ, hướng dẫn viết luận và CV, rà soát hồ sơ chi tiết, nộp và theo dõi hồ sơ…
Học bổng và giảm học phí - Du học Thụy SĩCơ hội học bổng từ 2.000 CHF đến 10.000 CHF, tùy theo chương trình đăng ký và kết quả học tập. Giảm học phí cho sinh viên có phụ huynh kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Hơn 2.700 việc làm cho sinh viên chúng tôi vào tháng 3 vừa qua.
Tâm sự của một sinh viên ngành yDù chưa chính thức trở thành bác sĩ, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lâm sàng lâu năm, chuyện phong bì thì lại càng ngoài "tầm hiểu biết" với sinh viên chúng tôi. Nhưng tôi cũng xin ngỏ vài lời cho các bạn hiểu hơn về ngành của chúng tôi.
Những quan niệm sai lầm của người trẻChẳng hiểu từ bao giờ trong giới sinh viên chúng tôi có câu thành ngữ mới: “Giá áo tăng lên, giá quần tụt xuống”. Các nàng thi nhau mặc áo hở rốn… Đó cũng là một trong những “quan niệm” về ăn mặc của một bộ phận giới trẻ hiện thời.
Sống thử - Cần kỹ năng kỳ diệu của tình yêuChúng tôi rất nghèo, một trong những cặp sinh viên nghèo nhất ĐHNTHN hồi ấy. Chúng tôi sống chung với nhau suốt quãng đời sinh viên. Chúng tôi không coi đó là sống thử mà là sống thật, vì từ khi yêu nhau (khi đi ôn thi), chúng tôi đã ở gần nhau, rồi ở với nhau.
Sống thử - Cần kỹ năng kỳ diệu của tình yêuChúng tôi rất nghèo, một trong những cặp sinh viên nghèo nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội hồi ấy. Chúng tôi sống chung với nhau suốt quãng đời sinh viên. Chúng tôi không coi đó là sống thử mà là sống thật, vì từ khi yêu nhau (khi đi ôn thi), chúng tôi đã ở gần nhau, rồi ở với nhau.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.
Tôi không quên được quá khứ của bạn gái tưởng rất ngoan hiềnQuá khứ của Hương vượt ra khỏi định kiến thông thường, ngay cả tôi là đàn ông cũng chưa từng dám nghĩ qua chuyện đó. Vậy cô ấy đâu có hiền thục như tôi vốn nghĩ?
Câu lạc bộ phụ nữ ở Bạc Liêu dâng hương tưởng niệm Bác HồĐều đặn mỗi ngày phụ nữ trong câu lạc bộ ở Bạc Liêu thay nhau đến thắp hương cho Bác. Ngày sinh nhật Bác, các thành viên câu lạc bộ còn mang bánh kem đến dâng lên vị cha già kính yêu của dân tộc.
Tháng 5 thăm nơi triệu bước chân trở vềTừ địa đầu Móng Cái hay Hòn Mũi cực nam, du khách về với Làng Sen trong tâm thế về quê. Kim Liên đã trở thành quê của muôn quê, nơi triệu bước chân trở về vào những ngày tháng năm, mùa sen nở...