Nhật ký cô trò Vân Hugo: Hành trình vì một thế giới xanh

“Đạp xe vì môi trường” là một trong những hoạt động nằm trong dự án “Vì một thế giới xanh” của trường mầm non Green World.

Đúng 8 giờ 15, cô trò Vân Hugo xuất phát từ 671 Hoàng Hoa Thám, xe trường đã đợi sẵn… Các con ai cũng háo hức phấn khởi chờ đợi buổi hoạt động ngoại khóa hứa hẹn sẽ đầy thú vị này...

“Aaa, Hồ Gươm kia rồi, Tháp Rùa kìa cô ơi…”, các bạn sung sướng reo hò khi bác tài vòng xe tới đài phun nước, các cô quyết định cho các bạn ý “tập kết” ở “đại bản doanh kem Thủy Tạ”. Chúng mình nối đuôi nhau xếp hàng đi trên vỉa hè, đồng phục xinh xắn nổi bật cả một góc phố, ai đi qua đường cũng đều quay lại ngắm các con và mỉm cười… Các bạn nhà Greenworld chúng mình đáng yêu thế cơ mà.
 
Các con tập kết chuẩn bị hành trình Đạp xe vì môi trường.
Các con "tập kết" chuẩn bị hành trình "Đạp xe vì môi trường".
 
Các con tập kết chuẩn bị hành trình Đạp xe vì môi trường.
Các bạn nhỏ trường mầm non Green World thật dễ thương trong vai trònhững người hoạt động vì môi trường xanh.
 
Thật hài lòng khi nhìn các con nhanh chóng tự giác đội mũ, rồi lên xe đạp của mình để bắt đầu khởi hành cuộc diễu hành oai phong trên “vỉa hè”. Những khẩu hiệu đáng yêu và ý nghĩa được các con cài trên xe của mình, nào là “Bé nhặt rác, bé tái chế”, rồi “Cùng con giữ sạch Hồ Gươm”, “Môi trường sạch, bé bye bye bệnh tật”, “vì Hà Nội xanh” nữa chứ…
 
Khẩu hiệu Bé nhặt rác, bé tái chế...
Khẩu hiệu "Bé nhặt rác, bé tái chế"...
Và hành động luôn nhé!
Và "hành động" luôn nhé!

Có rất nhiều bạn nhỏ đang đi dạo với gia đình ở hồ Gươm nhìn thấy chúng mình đông vui quá, thế là cũng xin bố mẹ được tham gia cùng, các cô còn tặng mấy bạn ấy những quả bóng xanh rất xinh nữa.

Đạp xe xong, các bạn nhễ nhại mồ hôi, thế là các cô lập tức lấy ra những hộp sữa tươi ngon lành và những chai nước mát lạnh cho các bạn giải khát, bạn nào đói thì có ngay bánh ngọt và hoa quả nhé. Nghỉ giải lao trong 10 phút, các bạn nhanh nhẹn ổn định đội hình và háo hức đeo găng tay nilon để chuẩn bị nhặt rác… Cô đưa cho các bạn xem 2 thùng rác xinh xinh, thùng rác màu đỏ là dành cho rác phân hủy được như lá cây, giấy và hoa rụng , thùng kia màu vàng là đựng rác không phân hủy như túi nilon, chai lọ, vỏ lon… Rồi các bạn bắt đầu chia nhau ra từng nhóm để “tổng vệ sinh” vỉa hè. Một nhóm cầm chổi quét rất nhiệt tình, nhóm kia thì nhặt lá rất nhanh

Vèo một cái là hết buổi sáng rồi, chúng mình phải về trường ăn trưa rồi chiều còn cùng nhau làm bánh để tiếp tục cho dự án “Chia sẻ yêu thương” thôi các bạn ơi… Ở hoạt động này, các con sẽ được tự tay làm những chiếc bánh nhỏ xinh, và những chiếc bánh này sẽ được các con bán để gây quỹ cho các bạn nhỏ kém may mắn tại viện Nhi Trung Ương.
 
Những đầu bếp tí hon trường Green World
Những đầu bếp tí hon trường Green World
 
Háo hức làm bánh.
Háo hức làm bánh.
 
Háo hức làm bánh.
Và "ra lò" là những chiếc bánh ngon mắt, xinh xắn. Những chiếc bánhdo các đầu bếp tí hon làm ra sẽ được bán để gây quỹ giúp đỡ các bạntrẻ kém may mắn tại BV Nhi Trung Ương.

Nhìn các con chăm chú cho những sản phẩm tí hon của mình, những khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm mồ hôi luôn rạng rỡ nụ cười, cô bỗng thấy xúc động vô cùng… Các con yêu dấu của cô, hãy giữ mãi những hình ảnh đáng yêu này nhé, hãy luôn tự tin, luôn yêu thương và sẻ chia cho nhau các con nhé!

Cô rất tự hào về các bạn nhà Greenworld chúng mình, những thiên thần đáng yêu nhất thế gian của cô ạ!.

Cô Vân Hugo