Anh “gay”, em nào hay

Một trong những chuyện tình éo le không ít các cô gái gặp phải, đó là trao nhầm trái tim cho những chàng trai “chưa biết rõ mình là ai”. Rơi vào trường hợp như thế, nên giải quyết cách nào?

Việt là anh chàng cực kỳ vui tính, tâm lý và sành điệu. Không chỉ bạn bè cùng lớp quý mến mà cả những cô bé khóa sau cũng nhất mực “một anh Việt, hai anh Việt”.

 

Không quý sao được khi Việt có thể bỏ ra hàng giờ ngồi an ủi cô bạn cùng lớp bị thất tình hay làm quản trò cho những cuộc vui “không bờ bến” của khoa.

 

Việt sẽ còn mãi là thần tượng của các em gái nhờ triết lý “khoan có bồ, ở vậy cho con gái nó thèm” nếu không có sự xuất hiện của Linh, một tân sinh viên năng động, xinh xắn.

 

Mối tình sét đánh kết thúc chóng vánh sau 2 tháng khi Linh lặng lẽ rút lui khỏi những cuộc vui của Việt.

 

Bạn bè Linh trách cô “trẻ người non dạ, để mất anh Việt”. Chỉ các bạn trong lớp Việt tin rằng “như thế là tốt cho Linh, vì Việt hoàn hảo nhưng không phải là người đàn ông dành cho bất kỳ cô gái nào”.

 

Một số bạn gái không muốn chấp nhận sự thật người mình yêu là người thuộc “giới tính thứ 3” nên tìm mọi cách níu kéo, “giải vây” nhưng nhiều trường hợp đã hoài công vì sự thật không thể đổi dời.

 

Điều nên thay đổi là cách nhìn của xã hội. Để vượt qua cú ngã này, các bạn gái đừng nên căng thẳng. Đừng dằn vặt, tự hành hạ mình. Cũng đừng căm thù đối tượng hay nghĩ đến trả thù. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng chóng qua.

 

Một điểm cũng rất quan trọng là hãy chuyển tình yêu thành sự đồng cảm để vơi đi những ký ức cũ. Nếu cảm thấy bất an, có thể tạm cắt mối quan hệ này để được thanh thản và lấy lại sự cân bằng.

 

Hân và Tú quen nhau suốt 4 năm đại học. Hân xinh đẹp, học giỏi. Tú xuất thân là “công tử” chính hiệu nhưng có dáng vẻ phớt đời và phong trần.

 

Cộng thêm việc tên anh chàng xuất hiện đều dưới các bài báo về điện ảnh, khiến không ít các cô gái cùng trường chủ động “tấn công”.

 

Trong mắt bạn bè, Hân và Tú là cặp đôi đẹp nhất, lý tưởng nhất. Họ gắn với nhau như hình với bóng và cùng hoạch định về một tương lai không xa với “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

 

Thế nhưng sau khi kết thúc 4 năm đại học, cả hai cùng chính thức chia tay với lý do “đó không phải là tình yêu”. Chỉ ít bạn bè thân biết rằng đằng sau lý do rất chung chung đó là một câu chuyện buồn.

 

Hân tâm sự về mối tình đã qua, giọng nói trĩu nặng: “Cũng nắm tay, hôn nhau, thân mật như bao cặp tình nhân khác, nhưng trong thâm tâm mỗi người luôn tự thấy có gì đó ngày càng phai nhạt mà không thể gọi thành tên.

 

Cả mình và anh ấy đều cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này. Rồi một ngày, anh ấy nói với mình rằng anh ấy có tình cảm với một người đàn ông và không thể cưỡng lại được”.

 

Sững sờ trước tin dữ nhưng Hân không tin. Cô cho rằng đó chỉ là một thứ “cảm xúc lạ và nhất thời”. Hân tìm mọi cách giúp Tú quên đi mối tình “oái oăm”. Thậm chí, cô còn dùng cả “trái cấm” để níu kéo Tú và giúp anh xa lánh người đàn ông kia.

 

Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, Tú nói lời chia tay Hân để chạy theo “mối tình đích thực của đời mình”.

 

Thế nhưng cô gái mạnh mẽ trong Hân vẫn chưa nguôi quyết tâm đưa người yêu trở lại. Hân nhờ bạn bè xa gần giới thiệu những chuyên viên tâm lý có thể tư vấn cho cô cách đưa Tú trở lại đúng giới tính của anh.

 

Tuy nhiên, theo tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, người từng tư vấn cho rất nhiều bạn trẻ rơi vào tình huống “yêu nhầm” như Hân thì trong phần lớn các trường hợp, câu trả lời vẫn là “nên quên đi mối tình đó và làm lại từ đầu”.

 

Theo Thanh Niên