Sinh con Đinh Hợi chưa hẳn đã tốt

Mấy năm lại đây, đâu đâu cũng thấy kể chuyện sinh con, chọn năm, chọn tháng, chọn giờ rồi thậm chí chọn cả người đỡ đẻ. Năm nay, một lần nữa thiên hạ kháo nhau sinh con năm Đinh Hợi vì cho rằng năm nay là năm "heo vàng".

Những người tuổi này, đặc biệt là con trai, thường thành đạt và may mắn. Theo quan niệm xưa "Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài", nhiều bậc cha mẹ luôn mong ước và cố gắng để sinh cho được một quý tử vào đúng năm Đinh Hợi.

 

Cũng giống như cuối năm 2005, có tin đồn cho rằng năm 2006 là năm "chó vàng" khiến cho nhiều người cả tin chọn năm đó làm năm tiến hành các việc đại sự, họ luận rằng: bản chất con chó là trung thành mà là "chó vàng" thì đúng là ào ào tiền bạc tới. 

 

Thực chất của vấn đề là do người xưa dùng 10 Thiên can gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý; kết hợp với 12 Địa chi gồm 12 con giáp làm con vật biểu trưng Tý (chuột), Sửu (trâu - bò), Dần (hổ), Mão (mèo), Thìn (rồng), Tỵ (rắn), Ngọ (ngựa), Mùi (dê), Thân (khỉ), Dậu (gà), Tuất (chó), Hợi (lợn), để tính năm, tháng, ngày, giờ sử dụng trong cuộc sống, cũng để sử dụng trong xem vận số cho mỗi con người. Tức là lấy 10 Thiên can phối hợp với 12 Địa chi để tạo thành, mở đầu là Giáp Tý kết thúc là Quý Hợi, sáu mươi năm lại quay lại một tuổi.

 

Người ta đang quá mong mỏi mọi việc tốt đẹp, phát tài, phát lộc nên đặt cho các năm thành Kim (vàng) hết. Ví dụ: 2006 thì thành chó vàng - Kim Cẩu. Năm 2007 thì lại biến thành Kim Trư - lợn vàng.

 

Thực ra, đây là cách chơi chữ đồng âm của người xưa để nói lên mong ước của mình. Chữ Kim (hiện tại - ngày nay) được thay thế bởi chữ Kim (vàng) nên khi nói "Kim niên Đinh Hợi" đúng ra phải hiểu là - năm nay là năm Đinh Hợi, nhưng một số người lại hiểu nhầm một cách cố ý thành "năm lợn vàng". Nếu vậy thì 12 con giáp của các năm sẽ đều là "vàng" (Kim) cả. Các nhà thống kê xã hội học cũng đã cho rằng danh nhân tuổi Đinh Hợi cũng chỉ tương đương với các danh nhân cầm tinh 11 con giáp còn lại.

 

Để sinh con vào năm này, nhiều đôi trai gái đã quyết định cưới nhau vội vã, cho dù tuổi còn ít, điều  kiện kinh tế, công việc chưa ổn định. Nên khi cưới nhau về vợ chồng lại xung đột, tranh cãi do chưa hiểu hết về nhau, hoặc do kinh tế eo hẹp. Thậm chí nhiều đôi lại mâu thuẫn cho rằng năm nay chưa cưới nhau được, nhưng lại chấp nhận có con trước mà chưa hề cưới hỏi, hay chưa có sự chuẩn bị nào để làm bố, làm mẹ cả.

 

Thậm chí nhiều người tính năm tính tháng cho tốt giờ, đúng con trai, nhiều sản phụ mang thai từ năm trước muốn sinh con năm Đinh Hợi đã áp dụng các biện pháp để "hãm" ngày sinh chờ qua giao thừa. Sướng đâu chưa thấy, làm như vậy rất nguy hiểm cho tính mạng, cũng như sức khoẻ con trẻ.

 

Để có con tuổi Đinh Hợi nhiều người đã làm những việc thất đức. Họ cho năm Đinh Hợi sinh con trai mới tốt, con gái không tốt nên nhiều người tìm mọi cách để sinh con trai. Khi siêu âm ra con gái thì vợ chồng lại xung khắc, đổ lỗi cho nhau, mâu thuẫn trong gia đình nảy sinh, mất hạnh phúc, thậm chí, nhiều người còn bỏ thai, đánh mất hạnh phúc gia đình, tước đi mầm sống của con.

 

Việc đua nhau sinh con vào năm Đinh Hợi sẽ khiến các bệnh viện, trạm xá quá tải gây khó khăn cho việc chăm sóc sản phụ. Các điều kiện dịch vụ thiết yếu đi kèm cũng khó đáp ứng đầy đủ, nên việc nuôi dưỡng, đặc biệt là tìm trường học cũng như xin việc làm cho cái con sau này rất khó khăn, nhất là ở các thành phố, ngoài ra, còn ảnh hưởng xấu tới các yếu tố khác như: môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội…

 

Một đứa trẻ có tương lai tốt, chỉ khi nó được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, giáo dục của cha mẹ, được chăm sóc khoẻ mạnh ngay từ khi trong lòng mẹ.

 

Theo Phạm Anh Tuấn

Tuổi Trẻ/UB Dân số, Gia đình & Trẻ em Hà Tĩnh