Ấm áp tấm lòng người dân đón sĩ tử ở trọ

(Dân trí) - “Ngày xưa, hồi còn đi học, bác cũng được người dân đùm bọc cưu mang. Sau này, đưa 3 con đi thi ĐH ở Huế, ở Đà Nẵng cũng được người dân tận tình giúp đỡ. Người ta giúp mình, mình giúp người khác, âu cũng là lẽ tự nhiên...”, bà Dần tâm sự.

Đó là lời tâm sự của bác Vương Thị Dần, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - gia đình bà là nơi quy tụ, đón nhận hàng chục thí sinh cho ở trọ miễn phí trong các kỳ thi đại học.
 
Đây là năm thứ 5 liên tục, xã Nghi Thái đón sĩ tử khắp nơi về dự thi vào ĐH tại điểm thi THCS Nghi Thái. Cách trung tâm TP Thanh Hóa hơn 10km, địa bàn dân cư chủ yếu làm nông nghiệp nên không có dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ và ăn uống như ở thành phố. Điều đó khiến không ít thí sinh và người nhà băn khoăn khi nhận được giấy báo dự thi tại địa điểm xa trung tâm này. Nhưng chính tấm lòng rộng mở, sự nhiệt tình, nồng hậu của người dân nơi đây đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho thí sinh.
 
Đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng 6, gia đình bà Dần lại tất bật giặt giũ chăn màn, dọn dẹp lại nhà cửa để đón các thí sinh đến tá túc trong những ngày thi. Căn nhà bốn gian rộng rãi, thoáng mát, các con đều đã lập gia đình và dọn ra ở riêng nên hai ông bà có điều kiện để “tiếp nhận” sĩ tử đến ở trong những ngày thi.
 
Năm nhiều nhất, có đến 20 người (cả thí sinh và người nhà đi kèm) đến ở nhà bác Dần. Không đủ chỗ nằm, bác và chồng sang ở nhờ nhà con trai nhường chỗ cho các sĩ tử. Không chỉ cho thí sinh ở miễn phí, bác còn tự nguyện đi chợ nấu nướng phục vụ các cháu trong những ngày thi.
 
Ấm áp tấm lòng người dân đón sĩ tử ở trọ - 1
Bác Dần sắp xếp chỗ nghỉ đón thí sinh.

Những thí sinh từng ở nhờ nhà bác Dần trong các kỳ thi, nay người trở thành sinh viên, người đã tốt nghiệp ra trường vẫn thường xuyên giữ liên lạc với ông bà, vào dịp lễ, Tết họ vẫn ghé thăm nhà, giữ mối quan hệ thân tình. 

Không chỉ nhà bác Dần, gia đình chị Doãn Thị Nguyệt (xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái) cũng tình nguyện đón thí sinh về ở trọ. Cứ đến mùa thi, chị lại tất tả lên gặp đội thanh niên tiếp sức mùa thi đăng ký cho thí sinh trọ miễn phí.
 
Anh Trương Văn Vỹ, Bí thư đoàn xã Nghi Thái cho biết: “Thí sinh đến dự thi tại điểm thi ở Nghi Thái đều được nghỉ trọ miễn phí, được tư vấn hỗ trợ, được phục vụ xe lai miễn phí. Chính quyền địa phương, các đội tiếp sức mùa thi, người dân Nghi Thái tạo mọi điều kiện để thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi”.
 
Từ mùa thi năm 2010, Trường mầm non xã Nghi Thu cũng đã mở cửa đón thí sinh và người nhà vào ở trong những ngày thi. Với cơ sở vật chất đầy đủ: phòng khép kín, quạt mát, điện nước, có bếp ăn tập thể... là điều kiện lý tưởng để phục vụ sĩ tử trong các ngày thi. Dù đang kỳ nghỉ hè, nhưng Ban giám hiệu nhà trường đã cử một số giáo viên đến quét tước, dọn vệ sinh các phòng và sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ phục vụ thí sinh.
 
Những thí sinh có nhu cầu ăn cơm, trường bố trí 5 cô nuôi đến đi chợ, nấu nướng phục vụ với giá bình dân 15.000đ/suất cơm.
 
Ấm áp tấm lòng người dân đón sĩ tử ở trọ - 2
Gia đình bác Vương Thị Dần (xóm Thái Học, Nghi Thái) đăng ký với đội TSMT cho thí sinh ở trọ miễn phí.

Mùa thi CĐ, ĐH năm nay, Cửa Lò có 4 điểm thi với trên 1.000 thí sinh (chưa kể người nhà đi kèm). Đang là mùa cao điểm của du lịch biển, các khách sạn đều cháy phòng, dịch vụ ăn uống đắt đỏ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, trường CĐ Nghề du lịch thương mại Cửa Lò đã dành khu ký túc xá mới đưa vào sử dụng với 83 phòng phục vụ thí sinh, nhà trường chỉ thu tiền điện nước 15.000đ/người/ngày.

Đồng hành cùng các sĩ tử trong mùa thi ĐH, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 118 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia, trong đó có 18 đội xe lai miễn phí, khảo sát được 7.000 chỗ trọ miễn phí và hàng chục nghìn chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh; phát 10.000 tờ rơi tư vấn tuyển sinh cho thí sinh...

Tấm lòng thơm thảo, sự nồng hậu của người dân, tạo điều kiện về mọi mặt của địa phương, nhà trường, sự nhiệt tình của những thanh niên tình nguyện... đã tiếp thêm sức mạnh, động lực, niềm tin cho sĩ tử bước vào kỳ thi cam go.

Thanh Phúc - Tuệ Anh