Bình Định:

Bữa cơm chay ấm lòng sĩ tử

(Dân trí) - "Các bậc phụ huynh ở xa đưa con vào thành phố thi, bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái công thành danh toại nhưng trong đó có những gia đình hoàn cảnh khó khăn cần mình giúp đỡ…", thầy Thích Quảng Châu - Trụ trì chùa Hiển Nam, TP Quy Nhơn tâm sự.

Trong 2 đợt thi ĐH năm 2011, chùa Hiển Nam (tọa lạc trên đường Duyên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đón tổng cộng cả gần 400 sĩ tử gồm cả phụ huynh, giúp về chỗ ăn và hàng ngàn suất cơm chay miễn phí cho sĩ tử những ngày thi.

Bữa cơm chay ấm lòng sĩ tử  - 1
Phật tử chùa Hiển Nam chuẩn bị bữa ăn cho sĩ tử. 
 
Bữa cơm chay ấm lòng sĩ tử  - 2
Bữa ăn của đại gia đình sĩ tử và phụ huynh ở trọ tại chùa Hiển Nam.

Năm nay là lần đầu tiên chùa Hiển Nam thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi. Chùa Hiển Nam không phải là ngôi chùa lớn của TP Quy Nhơn nhưng có lợi thế gần địa điểm thi trường ĐH Quy Nhơn nơi có đến hàng chục ngàn thí sinh về dự thi. Vì thế thầy Thích Quảng Châu cùng các sư môn suy nghĩ phải làm sao để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn về thi TP dự thi được an tâm.

Thầy Châu cho biết: “Thấy các bậc cha mẹ đưa con từ quê ra phố đi thi với bao ngỡ ngàng dễ bị kẻ xấu lừa trong đầu mình chợt nghĩ sao không làm một điều gì giúp họ”.

Từ suy nghĩ đó, thầy Châu quyết định nhanh chóng sửa sang lại chùa để đón thí sinh về Quy Nhơn dự thi. Nhưng do chùa đang trong quá trình xây dựng tu sửa còn bề bộn nên thầy Châu chỉ dám đăng ký cho 150 thí sinh ở. Đến khi các em tới nhiều em nói nhà ở xa, hoàn cảnh khó khăn nên chùa nhận tới 200 sĩ tử và phụ huynh ở trọ. Đợt 2 này có tuy lượng thí sinh ít nhưng cũng có tới 160 thí sinh và phụ huynh ở trong chùa.

Bữa cơm chay ấm lòng sĩ tử  - 3
Thầy Thích Châu thường đi thăm động viên sĩ tử ôn bài.

“Thấy mình có ý giúp đỡ các em trong kỳ thi đại học này, các sư môn đồng tình ủng hộ. Mỗi người góp một ít, người có công góp công, người tiền giúp tiền cùng bắt tay giúp đỡ các em. Như các anh Úc, chị Lý tận Sài Gòn nghe mình nói tiếp sức mùa thi cũng bay ra để nấu ăn cho các em. Hay các gia đình phật tử, người góp tiền người người góp gạo, đến cả siêu thị Com Park cũng giúp về thực phẩm như rau củ quả…” - thầy Châu cho biết.

Bữa cơm chay ấm lòng sĩ tử  - 4
Ở chùa Hiển Nam, thí sinh có sự yên tĩnh để ôn bài.

Chị Mai Thị Lý, (quê ở xã Ia Son, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đưa con gái là Đò Thị Hưng xuống Quy Nhơn thi cho biết: “Ngày đầu tôi và con gái ở nhà trọ nhưng phòng trọ vừa đắt lại nóng vừa không an toàn. Sau đó nghe nói trên chùa Hiển Nam cho ở và ăn miễn phí nên mẹ con chuyển lên. Lên đây mới biết thầy Trụ trì, các thầy các cô ở đây tận tình giúp đỡ người nhà và các em chu đáo. Thật cảm động. Cảm ơn nhà chùa các gia đình phật tử rất nhiều”.

Còn bác Nguyễn Văn Dung (Quảng Ngãi) cho biết: “Ở đây phụ huynh và các cháu được phục vụ chu đáo. Ngoài hai bữa ăn chính trưa và tối đảm bảo cho các cháu đi thi làm bài tốt thì buổi sáng và nửa đêm các em được ăn nhẹ để đảm bảo cho sức khỏe. Thay mặt cho bậc làm cha làm mẹ đưa con đi thi tôi xin chân thành cảm ơn Trụ trị Thích Quảng Châu cùng toàn thể sư môn. Mong rằng các cháu sau này dù ở đâu vẫn phải nhớ tới ngôi chùa đã giúp đỡ mình”.

Em Nguyễn Thị Kim Thoa, quê ở (Gia Lai) thị vào Trường ĐH Nông lâm TPHCM, cho biết: “Chúng em được các thầy các cô trong chùa quan tâm, từ ở đến ăn uống cho đủ dinh dưỡng để có sức thi. Ở đây vừa được ăn ở miễn phí lại có không gian yên tĩnh để ôn bài. Qua đây em muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong chùa đã giúp đỡ chúng em trong những ngày thi căng thẳng”.

“Chùa đang trong thời gian sửa chữa còn bề bộn lại là năm đầu tiên tổ chức nhưng trên tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”, nhà chùa sẽ luôn sẵn sàng đón các sĩ tử lo cho nơi, ăn ở thoải mái để các cháu công thành danh toại” - thầy Châu chia sẻ.

Doãn Công