Bữa cơm “dã chiến” của thí sinh

(Dân trí) - Chỉ trong một ngày mà phải trải qua 2 môn nhưng vì điều kiện lẫn tâm trạng nên bữa ăn trưa “tiếp sức” của các thí sinh rất đơn giản, thậm chí sơ sài.

Trước trường ĐH Công nghiệp hay THCS Quang Trung (Q.Gò Vấp, THPCM) - điểm thi của ĐH Mở, khi chưa kết thúc môn Toán đã xuất hiện đội quân bán đồ ăn trưa như cơm hộp, bún thịt nướng đóng hộp “đón” các thí sinh. Những tưởng trong ngày thi quan trọng này, kiểu đồ ăn nguội bán rong như vậy khó “lọt mắt” sĩ tử nhưng ngay vừa kết thúc môn thi, những hàng này cũng bắt đầu đông khách.  

Bữa cơm “dã chiến” của thí sinh  - 1
Những hộp bún thịt nướng đóng sẵn nguội ngắt trước Trường ĐH Công nghiệp, quận Gò Vấp, TPHCM là bữa trưa của không ít thí sinh.

Mua một hộp bún thịt nướng giá 15.000 đồng, một thí sinh tên Hạnh, thi tại ĐH Công nghiệp giải thích, một mình em từ Đồng Nai lên đi thi, trưa ở lại trường nên không dám đi đâu xa tìm chỗ ăn trưa tươm tất hơn. Một lý do “đính kèm” là môn vừa rồi Hạnh làm bài không tốt lắm: “Tâm trạng không muốn ăn chút nào nhưng phải ráng, chứ không chiều đói lại hoa mắt không làm được bài. Mẹ em gọi điện nhắc em phải ăn uống cho tử tế nhưng quanh đây toàn là tiệm cơm bụi thôi”. Để phòng xa, Hạnh còn mang theo cả lọ thuốc Berberin dự phòng “tào tháo đuổi”.

Không ít các thí sinh khác nghỉ tại sân trường hay công viên lại chỉ “nhâm nhi” bánh mì. Ở một góc trong công viên Gia Định, thí sinh Nguyễn Thị Thủy, thi vào trường ĐH Mở và cô bạn cùng phòng thi soạn sửa bữa trưa bằng hai chiếc hai bánh mì không và một ít trái cây ướp lạnh.

Thoạt đầu Thủy nói: “Do không muốn ăn nên tụi em chỉ ăn bánh mì”. Khi thấy không mấy dễ ăn, Thủy thật thà: “Em từ Hà Tĩnh vào đây hôm 29/6, bao nhiêu khoản phải chi tiêu như tiền xe cộ đi lại, chỗ trọ, tốn kém lắm nên em phải tiết kiệm. Có nhiều bạn ở xa cũng phải tiết kiệm như em”.

Cùng con đi ra từ tiệm cơm bụi ngay sát ĐH Hồng Bàng (đường Thống Nhất, Q. Gò Vấp), cô Phạm Thị Tường than thở: “Gọi một suốt cơm sườn nhưng em nó chỉ ăn vài ba miếng rồi bỏ dở vì không quen ăn cơm tiệm. Hơn nữa khách đông, hàng quán phục vụ cũng sơ sài lắm. Mình nhìn còn thấy ghê ghê”. Sau đó, cô Tường định tìm mua hộp sữa tươi để ép con uống để “đọ sức” với môn thi buổi chiều.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trưa nay hàng quán quanh các địa điểm thi ở TPHCM đều kín khách. Khu ăn uống ở chợ Gò Vấp dù không mấy sạch sẽ nhưng đều hết chỗ. Giá đồ ăn cũng bị “đội” lên so với ngày thường ít nhiều. Tuy nhiên, nhiều thí sinh, phụ huynh ăn uống theo kiểu “cố nuốt lấy sức” chứ ít người ngon miệng.

“Cũng muốn để em nó ăn uống tử tế nhưng mình từ xa đến, biết chỗ nào đâu. Thấy con ăn có mấy sợi bún mình lo quá, không biết có đủ sức mà làm bài không nữa. Đúng là đợt thi cử, đến chuyện ăn uống cũng lắm cái khổ” - từ chợ Gò Vấp đi ra, một vị phụ huynh có con thi vào trường ĐH Sài Gòn cho hay.

Bữa cơm “dã chiến” của thí sinh  - 2
Nhiều gia đình mang theo đồ ăn nấu sẵn từ nhà để đảm bảo sức khỏe cho con.

May mắn nhất là những thí sinh nhà không quá xa, được bố mẹ nấu đồ ăn mang theo để đảm bảo an toàn cho con “chiến đấu”. “Bố mẹ em và mấy bác có con cùng thi rủ nhau nấu đồ ăn mang theo. Không phải lo bị tào tháo đuổi nên em cũng ăn được hai chén cơm. Nói chung là đủ sức để chiến đấu cho 90 phút chiều nay”, thí sinh tên Tùng, thi vào Trường ĐH Kinh tế hồ hởi.

Bài và ảnh: Hoài Nam