"Cai" game, cậu học trò nghèo thi đậu đại học

(Dân trí) - Sau nhiều lần nghỉ học vì ham chơi và nghịch ngợm, Hoàng Khắc Hóa vào học tại Trung tâm GDTX huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Nhờ nỗ lực trong học tập, Hóa đã đạt giải ba quốc gia môn giải Toán trên máy tính Casio và vừa thi đậu đại học.

Em Hoàng Khắc Hóa là con thứ hai trong một gia đình có hai anh em ở vùng quê nghèo thôn Trạch Đồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Vì quá ham chơi nên một thời gian dài Hóa bị gián đoạn việc học hành.
 
"Cai" game, cậu học trò nghèo thi đậu đại học - 1
Em Hoàng Khắc Hóa bên góc học tập chật hẹp.
 
Hồi còn nhỏ, Hóa là một đứa trẻ ngỗ nghịch và rất hiếu động. Hóa hay tò mò và muốn khám phá mọi thứ xung quanh mình nên cái gì em cũng lấy và thử nghiệm, mày mò.

Lớn lên, bắt đầu đi học Hóa vẫn rất tinh nghịch và ham chơi. Dù vậy suốt 5 năm học tiểu học, Hóa luôn là học sinh tiên tiến của lớp. Lên cấp 2, Hóa bị lôi cuốn vào những trò tiêu khiển trên Internet nên thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử. Lực học của em dần giảm sút và danh hiệu học sinh tiên tiến bị tuột khỏi tay.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Quảng Xương 1, Hóa không thi đỗ. Sau đó, em học Trường THPT Đặng Thai Mai nhưng vẫn không bỏ được tính chơi bời, nghịch ngợm. Thời gian sau, Hóa phải nghỉ học và chuyển sang học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Quảng Xương.

“Ngựa quen đường cũ”, Hóa lao vào chơi bời, sao nhãng việc học cho đến năm lớp 11. Mùa hè năm ấy, Hóa ngẫm nghĩ thấy bạn bè cùng trang lứa, nhiều người thi đậu đại học. Em lại nghĩ đến bố mẹ tuổi đã cao nhưng vẫn phải vất vả vì con cái. Những hình ảnh ấy cứ in đậm vào tâm trí khiến Hóa quyết tâm làm lại và học hành tử tế.

Vậy là Hóa bắt đầu lại con đường học hành đầy khó khăn và vất vả. Những kiến thức cơ bản của những năm cấp 2 đã bị hổng quá nhiều. Nhưng không vì thế mà Hóa nản chí, em càng quyết tâm và phấn đấu nhiều hơn. Em bắt đầu học lại các môn Toán, Lý, Hóa. Học trên lớp, học ở bạn bè và thầy cô, dần dần Hóa đã lấp được những kiến thức bị hổng. Phần thưởng dành cho sự cố gắng, nỗ lực của em là danh hiệu học sinh tiên tiến vào cuối học kỳ 2.

Sang lớp 12, vượt qua hơn 300 học sinh trong trường, Hóa lọt vào tốp 15 học sinh được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Không phụ lòng thầy cô và bạn bè, Hóa đoạt giải nhì cấp tỉnh về môn Toán năm học 2009-2010.

Hóa ngày càng nỗ lực không ngừng, em cố gắng học ngày học đêm. Nhiều khi đang giúp bố mẹ dọn việc nhà hay nấu ăn Hóa cũng tranh thủ học bài.

Năm 2010, dù bận rộn với việc học tập và chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Hóa vẫn tham gia các cuộc thi của trường tổ chức. Trong năm học vừa qua, Hóa đoạt giải ba cuộc thi giải Toán trên máy tính Casio cấp quốc gia.
 
"Cai" game, cậu học trò nghèo thi đậu đại học - 2
Bố Hóa - anh Hoàng Khắc Khôi (phải) tự hào về thành tích con mình đạt được.
 
Ông Lê Bá Hưng, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Quảng Xương, nhận xét: “Em Hóa là trường hợp rất hi hữu tại một Trung tâm GDTX của huyện nếu không nói là “có một không hai”. Trước kia tôi nghe các thầy cô phản ánh Hóa là một học sinh rất hay bỏ học và học lực chỉ ở mức trung bình. Nhưng những thành tích mà em đạt được hôm nay là tấm gương đáng tuyên dương trong các kỳ đại hội khuyến học”.

Gia đình Hóa với bốn miệng ăn chỉ trông vào 4 sào ruộng, không có thêm nguồn thu nhập nào nên cuộc sống tương đối khó khăn. Tuy vậy nhưng bố mẹ em quyết tâm cho hai con ăn học. Anh Hoàng Khắc Khôi - bố em Hóa tâm sự: “Dù đói tôi cũng phải cho các cháu đi học nên người”.

Được biết, anh trai Hóa là Nguyễn Khắc Thanh tốt nghiệp Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội năm 2010. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện nay anh Thanh tạm ngừng "công cuộc" đi xin việc và làm cửu vạn để kiếm tiền cho em đi học.
 
Kỳ thi đại học vừa qua, Hóa đăng ký dự thi vào hai trường đại học, đó là Trường ĐH Kinh tế TPHCM (khối A) và Trường ĐH Hồng Bàng (khối B). Kết quả là Hóa thi đỗ khoa Điều dưỡng Đa khoa, Trường ĐH Hồng Bàng. Còn Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Hóa thi được 17 điểm và không đậu. Sau đó, khi được biết điểm nguyện vọng 2 vào khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM lấy 14,5 điểm, Hóa muốn chọn học khoa này.
 
 Sắp tới, Hóa sẽ nhập học nhưng kinh tế gia đình hiện tại đang khó khăn, bố mẹ em đang tính chuyện bán mảnh vườn để lấy tiền cho con nhập học.

Khi hỏi về ước mơ của mình, Hóa chia sẻ: “Em ước mơ sau này mình sẽ trở thành nhà kinh doanh giỏi để đỡ đần cho bố mẹ”.

Bài và ảnh: Lan Anh - Lâm Viên

Dòng sự kiện: Vượt khó đỗ ĐH