Cảm động hình ảnh giám thị đỡ thí sinh bị gãy chân

(Dân trí) - Một giám thị người xinh xắn, nhỏ nhắn bất chấp giữa cái nắng thành Vinh như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại vẫn cố giữ cái chân thí sinh bị gãy dìu dắt ra tới cổng trường. Hình ảnh cô giám thị khiến nhiều người cảm động.

Giám thị mà chúng tôi muốn nói tới là cô Đào Thị Hồng Thơm - cán bộ coi thi địa điểm Trường ĐH Vinh. Kết thúc môn thi Vật lý chiều ngày 4/7, sau khi hoàn tất nhiệm vụ buổi thi, cô Thơm cùng đồng nghiệp ra về. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thi (từ tầng 2 xuống), thấy cảnh thí sinh Phan Thị Ngọc bị gãy chân phải chống gậy còn mẹ em phải đỡ chân con cùng một người bạn, cô Thơm đã không ngần ngại bảo: “Chị ơi, để đó em giúp cho một tay”. Cô Thơm thay người mẹ của Ngọc bắt đầu nâng chân em cùng với một thí sinh khác từ tầng 2 xuống và đi ra cổng trường.

Tâm sự với PV, cô Thơm chia sẻ: “Em vừa ra khỏi phòng thi thì thấy mẹ thí sinh Ngọc rinh chân con một cách rất mệt nhọc. Thấy thương quá nên bảo để giúp cháu giúp một tay. Đây là thí sinh đặc biệt của cụm thi bọn em đấy... ”.

Được biết, thí sinh Phan Thị Ngọc dự thi vào trường ĐH Vinh. Trước đó, trong lúc đi ôn thi tốt nghiệp THPT Ngọc bị một xe máy đi từ phía sau tông vào và gãy chân, các bác sỹ đã bó bột và ít nhất 3 tháng sau mới có thể tháo bột. Những ngày diễn ra kỳ thi, Ngọc và mẹ thuê xe taxi chở đi từ nhà (xã Xuân Viên, Nghi Xuân) sang địa điểm thi trường ĐH Vinh (khoảng 10km) và ngược lại để đi thi.  

Cảm động hình ảnh giám thị đỡ thí sinh bị gãy chân - 1
Cảm động hình ảnh giám thị đỡ thí sinh bị gãy chân - 2
Cô Thơm (áo trắng) nâng chân Ngọc đi từ tầng 2 xuống cổng trường.
 
Cảm động hình ảnh giám thị đỡ thí sinh bị gãy chân - 3
Dừng lại tạm nghỉ chân.
 
Cảm động hình ảnh giám thị đỡ thí sinh bị gãy chân - 4
Thí sinh Phan Thị Ngọc được người mẹ đưa kèm theo chiếc ghế tựa để đi một quãng đường ngắn là phải nghỉ.
 
Cảm động hình ảnh giám thị đỡ thí sinh bị gãy chân - 5
Nhiều thí sinh khác chia sẻ cùng Ngọc và nể phục cô Thơm có những việc làm đầy tình người.
Nguyễn Duy