Kỳ thi THPT quốc gia 2016:

Cảm phục ý chí những thí sinh đặc biệt

(Dân trí) - Sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác khi phải mang dị tật trên người, nhưng Võ Anh Tuấn và Hồ Dương Đăng Chương (đều trú tại phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nghị lực phi thường của mình.

"Xương rồng tí hon"

Em Hồ Dương Đăng Chương (học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP Pleiku) là con trai út trong gia đình có 3 chị em, sinh ra hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Khi Chương lên 5 tuổi thì gia đình phát hiện em có dấu hiệu của một căn bệnh lạ. Không cam tâm nhìn con bệnh tật, gia đình đã đưa Chương đi chạy chữa nhiều nơi. Nhưng tất cả hy vọng đều sụp đổ khi bác sĩ nói Chương mắc phải một căn bệnh hiếm gặp tại Việt Nam và trên thế giới, bệnh thiếu sụn bẩm sinh do đột biến gen.

Căn bệnh hiếm gặp khiến thân thể Chương mãi là một đứa trẻ, em cao chưa đến 1m dù đã là chàng trai 18 tuổi, các khớp xương của em cứng đơ khó cử động như người bình thường do thiếu sụn. Ngoài ra, em còn bị lão hóa sớm, hay đau ốm, thị lực rất yếu và còn nhớ trước quên sau. Nhưng chàng trai này chưa bao giờ tự ti, luôn vui vẻ, lạc quan và hòa đồng với bạn bè.

Chị gái Chương, chị Hồ Thị Hồng Duyên nói rằng, số ngày đau bệnh của Chương gấp nhiều lần số ngày khỏe. Chưa kể Chương đã trải qua những lần phẫu thuật với rất nhiều đau đớn và mất sức khiến em đã yếu còn yếu hơn. Nhưng gia đình muốn em phát triển bình thường nên đã cho em theo học như chúng bạn cùng tuổi. “Việc học hết cấp 3 của Chương là một kỳ tích khiến gia đình vô cùng hãnh diện”, chị nói thêm.

Dù cơ thể luôn đau yếu, nhưng Chương luôn cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.
Dù cơ thể luôn đau yếu, nhưng Chương luôn cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.

Không phải là học sinh xuất sắc vì bệnh tật khiến trí não em không nhanh nhẹn như bạn bè, nhưng Chương luôn chăm chỉ, chuyên cần góp nhặt kiến thức cho mình, siêng năng học hành. Đặc biệt Chương học khá ở môn Tin học (điểm tổng kết 8,0), Sinh học (7,2)…

“Vì chân tay không vận động được nhiều nên em muốn học CNTT, nó giúp em dễ dàng tương tác với mọi người, được nhìn thấy thế giới rộng mở hơn”, Chương hào hứng nói về ước mơ của mình.

Hỏi về những dự định tương lai, Chương im lặng một lúc rồi thủ thỉ: “Em cũng muốn có công việc ổn định, đi làm bình thường như mọi người và phụ giúp bố mẹ”.

Được biết, tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay Chương đã được miễn thi tốt nghiệp. Nhưng chàng trai bé nhỏ này vẫn đăng ký thi đại học 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.

Nam sinh dị tật nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

Từ khi sinh ra, Võ Anh Tuấn (học chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) đã bị dị tật bẩm sinh ở chân phải. Lên lớp 5 thì Tuấn được một hội từ thiện giúp đỡ lắp chân giả. Em không thể cùng các bạn chơi đá bóng, đá cầu hay những môn thể thao đòi hỏi thể lực khỏe mạnh. Vì vậy, tất cả thời gian, Tuấn đều dành cho việc học. Nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng khi 12 năm liền đều là học sinh giỏi của trường.

Do cha mẹ phải làm việc vất vả, không thể đưa đón Tuấn đến trường được nên hàng ngày Tuấn đều tự đi đến trường trên chiếc xe máy điện được bố mẹ tích cóp mua cho. Dù đã cố gắng đi chậm và cẩn thận nhưng nhiều lần Tuấn bị ngã xe vì đôi chân quá yếu, trầy xát, thâm tím khắp cơ thể. Nhưng tất cả không làm chàng trai này nản lòng, em vẫn quyết tâm tự đi học mà không phiền bố mẹ đưa đón.

Bị dị tật nhưng 12 năm học Tuấn đều là học sinh giỏi.
Bị dị tật nhưng 12 năm học Tuấn đều là học sinh giỏi.

“Có lúc em cũng bị các bạn nhìn ngó, chọc ghẹo nên cũng rất ngại và tự ti. Em ước mình trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ những bạn giống mình. Năm nay nếu không đậu vào ngành y thì em sẽ ở nhà ôn lại tiếp”, Tuấn chia sẻ.

Tuấn trong ngày đầu thi THPT quốc gia để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.
Tuấn trong ngày đầu thi THPT quốc gia để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Chị Nguyễn Thị Phường, mẹ Tuấn tâm sự, gia đình rất muốn em theo học ngành dược vì đó là ngành không quan trọng ngoại hình cũng như đòi hỏi về sức khỏe, phù hợp với Tuấn. Nhưng vì ao ước làm bác sĩ của em rất lớn nên gia đình đồng ý để em thực hiện ước mơ của mình.

Chia sẻ với PV sau ngày thi đầu tiên, Tuấn cho biết: “Đề Toán năm nay cũng hơi khó, em còn bỏ một câu và hai câu làm chưa xong, em ước chừng được 8 điểm”.

“Bé hạt tiêu” đi thi THPT quốc gia

Sáng 2/7, tại cụm thi trường CĐ Y tế Quảng Nam, thí sinh Nguyễn Thị Tuyền (trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), với chiều cao 1,2m, nặng 30kg đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn và rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyền cho biết: “Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 em đăng ký xét tuyển vào ngành Dược - Trường CĐ Y tế Quảng Nam. Sáng nay em làm bài thi môn Ngữ Văn cũng được. Hy vọng là em sẽ đỗ”.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyền bên các bạn.
Thí sinh Nguyễn Thị Tuyền bên các bạn.

Trò chuyện với PV, anh Nguyễn Văn Tâm (bố của Tuyền) cho biết: “Gia đình tôi có 3 người con, bé Tuyền là con thứ 2 của gia đình. Từ nhỏ, bé Tuyền chậm phát triển hơn so với các bạn bè cùng trang lứa về chiều cao cũng như cân nặng nhưng Tuyền khỏe mạnh và học rất tốt. Hy vọng là cháu sẽ đạt được ước mơ của mình”.

Công Bính

Trần Linh - Tuệ Mẫn