Cần Thơ: Cận cảnh nhà trọ “giá rẻ” cho thí sinh thi ĐH

(Dân trí) - Đi một lượt tìm hiểu các nhà trọ “Nhận học sinh ở trọ thi đại học giá rẻ” ở TP Cần Thơ, PV <i>Dân trí</i> mới thấy các phòng trọ này có giá không rẻ chút nào.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều có đến 4 điểm thi nên nhiều nhà dân nơi đây tranh thủ dọn dẹp các tầng gác bỏ trống hoặc dồn phòng lại để dành chỗ cho các sĩ tử lên dự thi ĐH, CĐ thuê trọ trong những ngày sắp tới. 

Trong vai một người đi tìm chỗ trọ cho đứa em thi ĐH ở điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm, chúng tôi vào một nhà trọ nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hỏi thăm thì được chị V. - chủ nhà trọ số nhà 127, vui vẻ cho biết: “Ở đây đi thi thì em yên tâm về vấn đề an ninh và chẳng lo kẹt xe, giá chỉ có 300.000 đồng/người cho mỗi đợt thi”. Nói rồi, chị V. dẫn chúng tôi lên xem phòng và nói thêm: “Căn gác của chị chứa được 10 em nhưng đã có 8 em đặt chỗ rồi, em xem được thì đặt cọc liền chứ nếu không đây tới chiều là không còn đâu”.

Căn phòng này rộng chưa tới 30m2, trên trần nhà không có đóng la phông, gắn duy nhất một cái quạt trần, đặc biệt là không có nhà vệ sinh riêng nên những người ở đây phải dùng nhà vệ sinh chung với chủ nhà. Chúng tôi lấy lí do này nên từ chối, chị V. tỏ vẻ không vui nói với theo: “Có 300.000 đồng thì phải ở vậy chứ sao?”.

Cần Thơ: Cận cảnh nhà trọ “giá rẻ” cho thí sinh thi ĐH - 1
Căn phòng trọ này nằm ở tầng gác nhà chị V. ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, có giá 300.000 đồng/người cho mỗi đợt thi.

Chúng tôi vào hỏi thăm một nhà trọ gần nhà trọ của chị V. thì gặp anh Đạt - quê Hậu Giang đang xem nhà trọ, anh lắc đầu và cho biết: “Hồi sáng tới giờ tui đi cũng 7, 8 chỗ rồi nhưng cũng chưa tìm được chỗ nào, có chỗ thì giá quá cao, có chỗ thì giá rẻ nhưng xa điểm nó thi. Còn chỗ này thì một tấm nệm rộng chưa tới 3m nhưng 3 đứa ngủ, tui cũng chẳng biết làm sao mà ngủ đây! Vậy mà mỗi ngày tốn đến 300.000 đồng”.

Được biết đứa con gái anh Đạt thi cả hai đợt, tính sơ sơ cũng hết 2.000.000 đồng tiền thuê nhà trọ, nếu tính cả tiền ăn uống của hai cha con thì hai đợt mất đứt hơn 3 triệu đồng. Chúng tôi đặt vấn đề nhà trọ giá thấp cho học sinh do Thành đoàn Cần Thơ giới thiệu thì anh Đạt cho biết: “Tui định tìm một chỗ tương đối rộng rãi một chút để cho nó ở  trong mấy ngày thi, nhưng không ngờ giá trọ bên ngoài cao quá nên tui cũng chẳng biết tính sao bây giờ!”.

Chúng tôi lên đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng qua lộ 20, về đường Mậu Thân hỏi thăm trên 10 nhà trọ, đa số các nhà trọ nơi đây có giá giao động từ 300.000 - 400.000 đồng, tăng hơn so với năm trước khoảng 100.000 đồng. Cũng bởi vậy mà nhiều phụ huynh tính đến chuyện tìm các khách sạn nhà nghỉ bình dân để thuê cho con ở trọ thi ĐH.

Cần Thơ: Cận cảnh nhà trọ “giá rẻ” cho thí sinh thi ĐH - 2
Cụ Hai ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngồi trước nhà đón các phụ huynh đi tìm chỗ trọ.

Trên hành trình tìm hiểu về giá cả nhà trọ, chúng tôi gặp không ít phụ huynh lần đầu tiên lên TP Cần Thơ. Với họ, việc tìm đường đi đã khó chứ chưa nói đến việc tìm được một phòng trọ như ý. Chú Thành, quê ở Cà Mau, dẫn con gái đi tìm nhà trọ từ sáng tới giờ nhưng vẫn chưa tìm được chỗ. Chú cho biết: “Có biết đường xá gì đâu, vừa đi vừa hỏi, vừa hỏi đường, vừa hỏi nhà trọ đến khan cả cổ. Con nhỏ thi ở  khu II Trường đại học Cần Thơ nên hồi sáng tới giờ tui và nó ra vô cả chục con hẻm trên con đường này (đường 3/2 - PV), thấy treo bảng cho thuê phòng trọ là hai cha con ghé vô hỏi thăm nhưng họ đều nói hết chỗ”.

Tạm biệt bố con chú Thành, chúng tôi qua một con đường “nóng” - đường 3/2 (điểm thi Trường Đại học Cần Thơ với 1.097 phòng thi). Lòng vòng qua mấy con hẻm hỏi thăm nhà trọ, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Một chủ nhà trọ hẻm 124 chỉ dẫn: “Ở đây không còn chỗ đâu, anh có thể đi qua lộ 91 B, hoặc trong quận Cái Răng thì họa mai còn phòng”.

Tuy vậy, một bác chạy xe ôm đầu hẻm cho chúng tôi biết: “Thật ra một số nhà trọ ở đây còn phòng nhưng họ “ém” lại để đến những ngày cận thi cho thuê với giá cao! Vì lúc này các phụ huynh tìm được chỗ ở  là mừng rồi, chứ nói chi mà tính toán 700.000 hay 800.000 đồng.”

Bài, ảnh: Ngô Nguyễn

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010