Chân bị gãy chưa lành vẫn quyết tâm đi thi

(Dân trí) - Sáng 4/7, kỳ thi ĐH đợt 1 năm 2010 chính thức bắt đầu với môn Toán đầu tiên. Mặc dù chân phải bị gãy chưa lành hẳn, đi phải có người dìu nhưng Lê Thị Trà My, Hương Phù - Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế vẫn cố gắng quên đau tham dự kỳ thi.

Được biết, Trà My thi thi vào Ngành quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Huế) ở hội đồng Cao đẳng sư phạm. Cái chân gãy của em vẫn còn đau mà phòng thi lại trên tầng 4 nên rất khó khăn cho việc đi lại. My không thể tự lên được và phải nhờ tình nguyện viên cõng lên.

Chân bị gãy chưa lành vẫn quyết tâm đi thi - 1
Trà My đang được các tình nguyện viên dìu xuống bậc thang.

Sau 180 phút thi căng thẳng, Trà My được các anh chị cõng xuống cầu thang với tâm trạng rất vui vẻ.

“Em làm bài cũng tạm được anh à, nếu như hai môn sau mà làm như thế này thì có thể ước mơ đậu đại học của em sẽ thành hiện thực” - Trà My chia sẻ.

Tin, ảnh: Doãn Công - Đại Dương