“Chẳng biết con có mang “phao thi” không?!”

(Dân trí) - Trong khi phụ huynh lo lắng không biết con có chuẩn bị “phao thi” không thì những người buôn bán phục vụ cho kỳ thi thì chán nản bởi “ế ẩm”… Dưới đây là vài chuyện ghi chép “hài hước” bên ngoài phòng thi.

“Chẳng biết nó có mang “phao” không?”

Có mặt tại Hội đồng thi trường THPT Vân Tảo- Thường Tín - Hà Nội vào khoảng lúc 7h30 sáng. Trong khi các sĩ tử đã bắt đầu làm bài thi thì ở bên ngoài khu vực thi phụ huynh cũng có những chiến thuật riêng để “giết” thời gian. Với vai là người đưa con em đi thi chúng tôi đã dễ dàng hòa nhập chung với những câu chuyện bên lề của họ.

Khi tiếng trống báo hiệu thời gian làm bắt đầu làm bài thì cũng là lúc chị Lan, một phu huynh có con dự thi tại hội đầu thi nay cũng tỏ vẻ lo lắng và căng thẳng không khác gì đi thi.
 
“Chẳng biết con có mang “phao thi” không?!” - 1

Những câu chuyện "giết" thời gian của phụ huynh khiến không ít người phải phì cười (Ảnh chụp tại Hội đồng thi trường THPT Vân Tảo-Hà Nội)

“Tối qua thằng bé thức đến tận 1 giờ sáng đề ôn luyện, chợp mặt được có tí chút rồi lại dậy lục đục chuẩn bị đến phòng thi. Tôi lo quá chị à”, chị Lan bộc bạch với một phụ huynh ngồi bên cạnh.

“Không phải lo đâu chị, buổi sáng thi môn Văn để bọn nó tự túc. Với lại thời tiết may mà cũng mát mẻ nên chắc không có chuyện gì xảy ra đâu”, bậc phụ huynh động viên người cùng cảnh ngộ.

Không biết như thế này thì có thể ném bài được không chị nhỉ? - Một người hỏi.

Một thanh niên đứng cạnh nhoẻn miệng cười chia sẻ: “Ném làm sao được. Giờ thì các hội đồng thi đều làm nghiêm túc hẳn. Lực lượng an ninh thì được bố trí vòng trong vòng ngoài mà nếu có nhảy vào được thì cũng bị tóm ngay”.

Một phụ huynh trung niên tuổi khác động viên, ném làm gì để cho chúng nó tập trung làm bài. Đứa nào mà chẳng chuẩn bị phao thi, vào trong phòng thi thầy cô cũng nhẹ tay chắc là chép được thôi.

Giật mình chị Lan buột miệng: "Chết, tôi chẳng thấy cháu nhà tôi chuẩn bị gì. Không biết có mang phao thi không".

“Gớm, chị cứ lo hão. Đứa nào mà chẳng chuẩn bị phao. Mà nếu chúng nó để cho chúng ta phát hiện mang phao thì làm sao qua mặt được…giám thị”, vị phụ huynh này nói chắc nịch.

“Trước đến thuê thang còn kiếm được tiền, giờ thì… chịu”

Hội đồng thi trường THPT Phú Xuyên A từng là điểm thi “tai tiếng” của Hà Nội (Hà Tây cũ) ở năm 2006. Nhưng ở năm nay, không ồn ào, náo nhiệt như cái thời thuê thang để trèo tường ném phao hoặc tụ tập đông người để “tập kích” vào phòng thi mà thay vào đó là một sự im lặng tĩnh mịch. Chính vì sự tĩnh mịch này làm cho không ít quán sá...  “ế ẩm”.

Tôi bước vào một quán nước đối diện với công trường THPT Phú Xuyên A thì ngay lập tức nhận được sự niềm nở của cô chủ quán: “Đưa em đi thi à chú. Vào trong nhà uống nước. Chú là người đầu tiên xông quán chị đấy”.
 
“Chẳng biết con có mang “phao thi” không?!” - 2

Lực lượng an ninh đã làm khá tốt công việc của mình nên không còn tình trạng tụ tập, ném bài ở các hội đồng thi (Ảnh chụp tại Hội đồng thi THPT Phú Xuyên A sáng ngày 02/6)

Khẽ liếc nhìn đồng hồ tôi hỏi: Hơn 9h sáng mà chưa có khách à chị? Hôm nay thi tốt nghiệp THPT mà cũng vắng sao?

“Ế lắm em ạ. Từ khi tổ chức nghiêm túc thì dịch vụ phục vụ cho kì thi “mất” khách”, chủ quán thở dài kèm theo lời “phân tích”: “Ngày trước tập trung đông đúc để ném bài mà với cái nắng gay gắt chạy nhiều thì phải uống nước nên đắt khách lắm. Chứ bây giờ tường thì cao, an ninh thì chặt nên chẳng ai đi ném được. Trong khi đó cũng chẳng có mấy phụ huynh đứng chờ nên...”.

Bỏ lửng câu nói, chị chủ quán tâm sự tiếp: “Ngày ấy ngay đến dịch vụ thuê thang cũng kiếm được tiền còn bây giờ thì chịu”?!

Nguyễn Hùng