Chuyện thi tốt nghiệp của “dân chuyên"

(Dân trí) - “Nghe tin thi tốt nghiệp có đến 3 môn xã hội thì em chẳng đặt ra mục tiêu cao siêu gì miễn thế nào có được tấm bằng tốt nghiệp THPT là được” - Phạm Hồng Đăng lớp 12 Pháp I Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam chia sẻ sau khi thi xong môn Địa Lý.

Năm nay tại Hội đồng thi trường Ams có sự góp mặt của hầu hết các anh tài: Trường Ams, Trường Chu Văn An và khối chuyên Ngữ- ĐH Quốc gia Hà Nội. Khi cánh cửa trường Ams mở ra thì cũng là lúc nhiều gương mặt dân chuyên rời trường thi. Hầu hết các thí sinh trường chuyên đều có tâm trạng phấn chấn bởi lẽ áp lực kì thi tốt nghiệp THPT không quá lớn, việc làm được hay không làm được bài cũng là chuyện “bình thường”.
 
Chuyện thi tốt nghiệp của “dân chuyên" - 1

Thí sinh Phạm Hồng Đăng lớp 12 Pháp I trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Nguyễn Thanh Hoa, Trường Chuyên Ngữ, bước từ phòng thi ra nhìn thấy bạn kêu than: “Mày ơi, hôm qua thi Hóa xong tao “phởn” nên chẳng ôn gì Địa cả. Mà cái phần tao đoán thì không vào, lại nhằm đúng Bắc Trung Bộ mới chết chứ, đã thế lại còn nhầm, không biết được mấy điểm đây”.

Khi được hỏi, Hoa nói: “Em học Chuyên Ngữ, trường em không phân ban, phần lớn chỉ học Ngoại Ngữ và Toán nâng cao thôi. Em làm bài cũng không được tốt lắm”.

Chia sẻ thêm với Dân trí, Hà Minh Thắng dân ban Tự nhiên hồ hởi cho biết: “Hôm trước em có ôn gì mấy đâu, sáng nay lúc trước khi vào phòng thi thấy đứa bạn bảo ôn Bắc Trung Bộ nên em ôn thôi, may mà trúng tủ nên làm bài cũng được”.

Theo Phạm Hồng Đăng, khối Pháp I Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam thì môn Địa Lý không phải là quá “khoai” bởi nhẽ không biết thì vẫn có thể “phịa”. Theo dõi đài báo, xem truyền hình rồi thì phim ảnh nên cũng có cái để mà đưa vào dù không học.

“Điều đáng ngại với dân chuyên là môn Lịch Sử chiều 3/6. Đối với ban Xã hội thì đỡ lo chứ ban khác thì “sốt vó” thật. Như em đây này, câu hỏi ôn tập có 100 câu mà đến giờ trong đầu chỉ láng máng thuộc vài câu”, Đăng hùng hồn chia sẻ.

Trong khi đó một dân chuyên Xã hội khác thì bộc bạch: “Đằng rằng là bọn em có lợi thế hơn các bạn ý nhưng thú thật cũng lo lắm. Lịch sử thì lắm mốc cần phải nhớ, không cẩn thận thì dân Xã hội cũng khó mà kiếm được điểm cao”.

Các thí sinh khác là dân chuyên Xã hội cũng cho biết, may mà năm nay chỉ có môn Hóa và Toán. Nếu như mọi năm thì dân Xã hội lại khổ.

“Bao nhiêu năm dân chuyên Xã hội chịu thiệt thòi thì năm nay cho hưởng lợi tí chứ. Em thấy các bạn ban Tự nhiên cứ ganh tị, thật là khó hiểu”, Hường đưa tay huých khẽ vào hông đứa bạn học ban Tự nhiên cười toe toét.

Các dân chuyên cũng cho rằng, nhiều người cứ quan trọng với việc kiếm cái bằng tốt nghiệp THPT loại khá, loại giỏi. Đạt được là cái tốt, không đạt được cũng chẳng sao. Mục tiêu vẫn là kì thi ĐH, CĐ sắp tới.

Hưởng ứng tâm sự của cánh dân chuyên, cô Giang, phụ huynh của một thí sinh Trường Chu Văn An kể: “Con nhà cô học khối A nên có thấy nó ôn mấy môn lý thuyết này nhiều đâu. Nó bảo mấy môn này học khó, Sử thì còn ôn được một ít chứ địa thì ôn mãi chẳng vào đầu nên nó không ôn nữa. Nó bảo chỉ cần 3 điểm chống trượt là được rồi”.

"Quả đúng là dân chuyên. Học thì giỏi thi cử rất vô tư chẳng giống mấy đứa mà tôi đã gặp. Đi thi thì căng thẳng, không làm được bài thi mếu máo nom đến tội”, một bác xe ôm đứng cạnh tươi cười nói thêm vào.

Tâm sự của dân chuyên là vậy nhưng chúng tôi biết nếu chẳng may mà chỉ cầm được cái bằng tốt nghiệp THPT loại trung bình thì chắc hẳn sẽ chẳng có thí sinh nào hài lòng...

Nguyễn Hùng - Đỗ Xiêm