“Cô bé lọ lem” - niềm tự hào của người Tà Riềng

(Dân trí) - Tin em Ch’rưm Thị Thủy (dân tộc Tà Riềng, quê ở huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam) thi đậu ĐH Ngoại ngữ Huế đã làm nhiều dân bản xúc động. Bởi em Thủy có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ bị bệnh quanh năm suốt tháng, không có khả năng lao động.

“Sinh ra đã không nhìn thấy mặt cha, người đàn ông bạc tình đó đã ruồng bỏ hai mẹ con em khi em còn nằm trong bụng mẹ. Ít ngày sau khi sinh em, mẹ em lại bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật, từ đó đến nay em sống dựa vào sự cưu mang của bà con lối xóm...”. Những lời tâm sự đầy cảm động của em Ch’rưm Thị Thủy, tân sinh viên lớp Sư phạm K7D, trường ĐH Ngoại ngữ Huế khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

 

Gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má, Thủy cho biết, vài ngày trước khi đi học em đã đã ngồi bên cạnh mẹ khóc sướt mướt, em lo vì khi em đi học rồi sẽ không có ai chăm sóc người mẹ bệnh tật ở nhà. “Ra đây rồi nhưng lòng em rối bời vì lo cho mẹ. Không biết ở nhà mẹ em sẽ ra sao nữa” - Thủy ngậm ngùi.

 

“Cô bé lọ lem” - niềm tự hào của người Tà Riềng - 1
Ch’rưm Thị Thủy “khoe” với chúng tôi vừa mua được quyển sách học tiếng Anh. (Ảnh: Vương Hoàng)

 

Vượt lên nghịch cảnh

 

Đến thị trấn Thạnh Mỹ, huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam hỏi thăm gia đình em Ch’rưm Thị Thủy ai cũng biết. Bởi cái tên Ch’rưm Thị Thủy lâu nay luôn được nhiều già làng nhắc đến về tấm gương hiếu học, biết vượt qua hoàn cảnh gia đình để nuôi ước mơ.

 

Thủy nhớ như in cái ngày đầu tiên em đến lớp. Ngày ấy, các bạn trong lớp thường vô tư chọc ghẹo em là không có cha. Những lúc buồn, em chỉ biết ôm mặt khóc nức nở và sau những dòng nước mắt đó là những “động lực” chợt trỗi dậy về niềm tin và mơ ước, như thúc giục em vực dậy để khẳng định mình.

 

Hàng ngày sau những công việc giúp đỡ mẹ, Thủy thường tự giác ngồi vào bàn học và làm bài tập. Với kết quả học tập năm nào cũng đạt loại giỏi, Thủy trở thành “quân sư” của nhiều bạn trong lớp.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, suốt 12 năm học phổ thông, em  Ch’rưm Thị Thủy đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi; được nhận nhiều học bổng cao quý vì thành tích cao trong học tập như  Odon Vallet, Vừ A Dính,... Đặc biệt, mới đây Thủy vừa vinh dự được trao giải thưởng “Hoa trạng nguyên”.

 

Rồi những năm học cấp 2, Thủy được xét chọn vào học tại trường phổ thông Dân tộc Nội trú (DTNT) huyện Nam Giang. Suốt 4 năm học liền, Thủy liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, được bạn bè và thầy cô mến phục. “Nhưng ở trường lúc nào em cũng nghĩ đến mẹ, lo mẹ ở nhà một mình không có người chăm sóc mỗi khi lên cơn đau. Nên trong hai năm lớp 8 và lớp 9, em đã phải viết đơn xin lãnh đạo nhà trường cho em ở ngoại trú để có điều kiện chăm sóc mẹ” - Thủy tâm sự.

Những năm học tại trường phổ thông DTNT tỉnh Quảng Nam, suốt 3 năm học Thủy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhà nghèo nên suốt các năm học mẹ không có tiền để gửi cho Thủy, nhiều lúc túng em phải vay tiền các bạn trong phòng, trong lớp.

“Mượn hoài của các bạn cũng ngại nhưng đành chấp nhận thôi anh à. Ở trường nội trú nên các bạn đều rất đoàn kết và đồng cảm với hoàn cảnh của em. Mỗi lần có khó khăn gì, các bạn cũng đều giúp đỡ, động viên nên đã giúp em tự tin trong học tập” - Thủy chia sẻ.

“Cô bé lọ lem” - niềm tự hào của người Tà Riềng - 2
Em Ch’rưm Thị Thủy (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn học sinh Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam.

Vươn tới tương lai

Sáng 16/9, chúng tôi đến ký túc xá Trường Bia (TP Huế) để tìm gặp em Thủy. Trong căn phòng nhỏ của khu KTX, Thủy đang miệt mài bên chồng sách vừa mới mượn về để đọc và nghiên cứu, chuẩn bị cho kỳ học sắp tới.

Thầy Trần Minh Hiệu - hiệu trưởng trường PT DTNT tỉnh Quảng Nam cho biết: “Em Ch’rưm Thị Thủy là một học sinh ngoan hiền, có phấn đấu trong học tập và nhiều năm đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em đã biết tự mình vượt qua và nỗ lực học tập với quyết tâm khá cao... Đây là tấm gương hiếu học đáng để nhiều em học sinh noi theo”.

Thủy cho biết: “Vài ngày trước, một mình em lặn lội đường rừng hiểm trở gần 200 km để bắt xe ra Huế. Trước ngày đi học, mẹ em lo lắng vì không có tiền cho em đi học. Cũng may vì mới đây em được nhà trường (Trường PT DTNT tỉnh Quảng Nam - PV) trao tặng 1 triệu đồng tiền hỗ trợ cho những học sinh của trường thi đỗ vào ĐH. Nếu không thì...”.

Với số tiền trên, Thủy đã tiết kiệm để dành mua các dụng cụ học tập, trang trải cuộc sống. Thủy cho biết, em không dám chi phí thêm vào chuyện mua sắm áo quần vì sợ không còn nguồn nào để trang trải trong những ngày tiếp theo.

 

“Khó khăn làm sao mà trốn tránh được, phải đối mặt với nó thôi. Sắp tới em dự định tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải” - Thủy nói.

Tâm sự với chúng tôi, Thủy cho biết: “Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em không có ý định bỏ học, hoàn cảnh không làm cho em nhụt chí. Em sẽ tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt để đạt được ước mơ trở thành cô giáo đem về cái chữ cho bản làng và làm một cái gì thật ý nghĩa để giúp mẹ…”.

Thật vậy, với nghị lực không đầu hàng trước số phận và nghịch cảnh, tấm gương vượt khó học giỏi của em Ch’rưm Thị Thủy đã trở thành niềm tự hào cho các buôn làng của người Tà Riềng ở nơi núi rừng Trường Sơn.

 

Bạn đọc muốn chia sẻ với em Ch'rưm Thị Thủy, xin liên hệ với em Thủy tại địa chỉ: phòng A37, khu Ký túc xá Trường Bia - đường Nguyễn Khánh Toàn, phường An Cựu, TP Huế. Hiện tại em Thủy chưa có điện thoại di động nên không có số ĐT để liên lạc trực tiếp với em.

 

Vương Hoàng

Dòng sự kiện: Vượt khó đỗ ĐH