Cô thí sinh tí hon lặn lội từ Ninh Thuận vào TPHCM thi ĐH

(Dân trí) - Đứng lọt thỏm trong đám đông thí sinh thi tại phòng thi 135 (điểm thi trường CĐ KT Cao Thắng của ĐH KHXH&NV TPHCM), Thùy Yến thật tí hon. Thế nhưng, trong mắt của các bạn khác, Yến thật sự phi thường so với thân hình chỉ cao 1,1m của mình.

Với chiều cao của đứa trẻ 3 tuổi và cân nặng chưa đầy 27 kg, cô bé tí hon Nạo Thị Thùy Yến (20 tuổi) lặn lội từ Ninh Thuận vào TPHCM dự thi vào trường ĐH KHXHNV ngành Giáo dục học với ước mơ đổi đời lớn. Là chị cả trong gia đình có 6 người con, trong đó đã hết 3 người lùn, bé xíu như em, Yến mong đỗ đại học để có việc làm tốt nuôi 5 đứa em ăn học.

Cô thí sinh tí hon lặn lội từ Ninh Thuận vào TPHCM thi ĐH - 1
Thí sinh tí hon Nạo Thị Thùy Yến trước khi vào phòng thi.

Di chứng của chất độc màu da cam, khiến tứ chi của cô gái dân tộc Chăm phát triển không được bình thường như bao bạn bè khác. Rồi đến năm 2 tuổi, chân tay của em bắt đầu teo lại. Gia đình cả 8 miệng ăn chỉ trông chờ vào việc chăn bò của mẹ và nghề làm nông của cha.

Vượt qua khiếm khuyết thân thể, ngoài việc học, những việc như nấu cơm, chẻ củi, xách nước chỉ là “chuyện nhỏ” với Yến. Nhưng không muốn cái nghèo tiếp tục quấn lấy các em mình, cô chị cả tí hon quyết tâm học thật giỏi, đậu đại học.

Còn nhớ khi em đăng ký dự thi đại học, bà con hàng xóm ái ngại: “Người ta có chịu chọn người có ngoại hình nhỏ thó vậy không. Nhà đã nghèo lỡ học xong mà không tìm được việc làm càng khổ”. Những lời khuyên đó không phải vô lý, dù băn khoăn nhưng có lẽ ý chí mạnh mẽ đã thắng. Và Yến thầm nghĩ: “Ngoại hình bất thường vốn là thiệt thòi nhưng tri thức là con đường vượt qua khó khăn đang bủa vây”. Thế rồi em lại tiếp tục vùi mài bài vở, ôn luyện tại nhà để đi thi.

Cô thí sinh tí hon lặn lội từ Ninh Thuận vào TPHCM thi ĐH - 2
Dù thân hình nhỏ bé nhưng ý chí của em khiến các bạn khác ngưỡng mộ.

Ngày Yến khăn gói một mình vào TPHCM dự thi đợt 1 vào trường ĐH KHXH&NV TPHCM cũng là lần đầu tiên Yến xa gia đình đi xa đến một nơi lạ lẫm. Nhiều lúc cô bé cũng tủi thân khi các bạn đi thi đều có người thân đưa đón, chăm sóc, hỏi han kết quả làm bài. Nhưng vì ba mẹ em chưa từng vào TPHCM nên cũng chẳng biết gì, mà đi cùng thì lại tốn thêm tiền.

Trước khi “lai kinh ứng thí”, mẹ Yến chỉ vay được 1 triệu đồng cho em đi thi. Em xài nhín nhút, ăn cơm phát miễn phí để dành mấy trăm ngàn đồng đủ tiền xe về quê. Cô bé tí hon lạc quan vì kết quả làm bài ngày thi đầu tiên đợt 2 tương đối tốt. Được biết, Yến còn tiếp tục thử sức ở lần thi cao đẳng vào ngành Công nghệ thông tin (CĐ Công nghệ Thủ Đức).

Lê Phương