Cụ bà gần 80 tuổi đưa hai cháu đi thi tốt nghiệp

(Dân trí)- “Mấy hôm nay bố mẹ các cháu bận làm mùa nên tôi phải thay bố mẹ đưa hai cháu đi thi. Nhìn tôi thế này nhưng tôi còn khỏe lắm, tôi có thể gánh đựơc 30 kg lúa, ăn 2 ống gạo đấy. Vì vậy, tôi đi để động viên cho các cháu thi cử tốt”.

Đó là lời tâm sự của cụ bà Nguyễn Thị Nhiên (79 tuổi), trú tại thôn Vạn Thắng, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Mấy ngày qua, cụ đích thân đưa hai cháu đi thi là cháu Lê Thị Hồng, thi tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Mộng Tuân và cháu Lê Hữu Sơn, thi tại Hội đồng thi trường THPT Đông Sơn 1.

Cụ bà gần 80 tuổi đưa hai cháu đi thi tốt nghiệp - 1
Cụ Niên ngồi chờ các cháu thi

Chúng tôi gặp cụ Nhiên khi cụ đang ngồi sát vào một vỉa hè bên đường tại Hội đồng thi truờng THPT Nguyễn Mộng Tuân, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Ánh mắt cụ đang cố ngó nghiêng nhìn vào phía phòng thi của cháu ngóng tin tức.

Cụ nói: “Sợ hai cháu bị muộn thi nên cụ đến đây từ sáng sớm, lúc chưa có ai đến cơ. Đi đến Hội đồng thi trường THPT Đông Sơn 1, cụ để cháu Sơn ở đấy thi rồi cụ lại lên đây với cháu Hồng. Cụ đi để lấy người trông xe cho các cháu ấy mà”.

Do trời nắng quá nên lưng áo cụ đã đẫm mồ hôi. Trò chuyện với chúng tôi, cụ kể những chuyện “phi thuờng” của mình. Cụ Nhiên sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, cụ là con thứ hai. Năm 20 tuổi, cụ Nhiên có một sức khỏe dồi dào, không thua kém những trai tráng trong làng.

Cụ kể: “Lúc đó, cụ có thể gánh đựơc 1 tạ thóc và ăn vài ống gạo một buổi là chuyện thường. Nhiều người thấy cụ ăn nhiều đều phát “hoảng”. Lúc cụ sinh người con đầu tiên, cụ vẫn ăn đựơc 3 ống gạo với muối nghệ. Vì vậy, ít có chàng trai nào trong làng làm theo được cụ”.

Cụ Nhiên sinh được 5 người con, các con của cụ đều có gia đình ổn định. Giờ chỉ còn hai ông bà ở với nhau. Cụ tự hào: “Năm nay tôi có 3 chắt rồi, các cháu đều ngoan lắm. Ngày xưa tôi cắt đựơc 2 sào lúa một ngày, nhưng nay tôi cắt ít hơn nhiều rồi, tuổi cao rồi mà.”.

Tiếp tục câu chuyện gia đình mình, cụ Nhiên rất cởi mở. Cụ nó, do ông trời ban cho cụ sức khỏe tốt nên hơn 50 năm nay, cụ chưa hề mất một đồng tiền thuốc nào vì bệnh tật của bản thân. Cụ nhớ lại, năm 2009, do một lần đi gặt lúa trả công về, cụ ra ao rửa chân nên bị té ngã, lúc đó cụ đã chống tay xuống đất nên bị gãy tay. Vì vậy cụ mới phải nhập viện thôi.

“Năm nay lúa đựơc mùa, người dân trong làng ai cũng vui lắm, nhà cụ được 12 bì thóc đầy đó”, cụ phấn khởi.

Cụ bà gần 80 tuổi đưa hai cháu đi thi tốt nghiệp - 2
Cụ chỉ vào chỗ tay bị thương trước đây do sơ suất

Nhắc đến chuyện đưa cháu đi thi, cụ Nhiên lau những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên mặt rồi nói: “Dù thế nào mình cũng phải động viên, khích lệ các cháu khi đi thi. Cụ không sợ cái nắng, cái nóng, phải ngồi cả ngày ở đây cụ cũng ngồi đựơc, chỉ lo các cháu không làm đựơc bài thì tội lắm”.

Trước khi chào cụ, chúng tôi không quên lưu lại hình ảnh của cụ chờ cháu thi tốt nghiệp. Cụ nói : “Chỉ còn buổi thi chiều nay nữa là xong rồi, mấy hôm các cháu nó đều làm bài được nên tôi cũng thấy vui”.

Lan Anh - Duy Tuyên