Đà Nẵng: Chị cõng em leo 2 tầng lầu vào tận phòng thi

(Dân trí) - Trong buổi thi sáng nay, tại hội đồng thi THCS Trần Hưng Đạo Đà Nẵng, nhiều người không khỏi cảm động trước hình ảnh chị gái một thí sinh đã cõng em leo 2 tầng lầu vào tận phòng thi do thí sinh này bị trật gân.

Trò chuyện cùng PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Lạc, chị gái của thí sinh Nguyễn Thị Phương (SBD DDSC.55108, dự thi khối C vào ngành Sư phạm Địa lý, ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho biết: Nhà hai chị em ở tận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Hai chị em chở nhau bằng xe máy từ Phú Ninh ra Đà Nẵng cho Phương làm thủ tục dự thi ngày hôm qua (8/7). Đến địa phận huyện Điện Bàn (Quảng Nam) thì xe của hai chị em bị một xe tải va quẹt phải. Hậu quả Phương bị trật gân chân, không đi lại bình thường được.

Từ hôm qua đến nay, Phương phải uống thuốc giảm đau và kháng sinh nhưng em vẫn nói chị gái yên tâm vì sức khỏe em vẫn rất tốt, đảm bảo làm bài thi được.

Được biết, các cán bộ tại hội đồng thi này đã tạo điều kiện cho chị chở em gái vào tận trong trường thi. Chị Lạc thấy không vất vả chi hết dù Phương thi ở tận phòng 373 (lầu 3 của dãy phòng học tại Trường THCS Trần Hưng Đạo - PV)”.
 
Đà Nẵng: Chị cõng em leo 2 tầng lầu vào tận phòng thi - 1
Chị Nguyễn Thị Lạc được hội đồng thi cho phép chở em gái vào tận trong trường thi.
 
Đà Nẵng: Chị cõng em leo 2 tầng lầu vào tận phòng thi - 2
Sáng nay, thí sinh Nguyễn Thị Phương, dự thi ở phòng 373, được chị gái cõng vào tận phòng thi trên tầng 3.

Chị gái của thí sinh Nguyễn Thị Phương nói thêm khiến mọi người cảm động: “Biết làm răng được. May mà không nặng lắm, nó vẫn còn thi được. Chớ leo mấy tầng lầu tôi cũng cõng nó vào tận phòng thi. Chỉ hy vọng nó làm bài thi thật tốt. Không bỏ công cả năm trời ngày đêm ôn thi”.

Tin, ảnh: Khánh Hiền