Đề dễ, thí sinh hớn hở hoàn thành kỳ thi CĐ
(Dân trí) - Kết thúc buổi thi cuối cùng kỳ thi cao đẳng năm 2011, các thí sinh phấn khởi vì đề thi CĐ nhẹ nhàng hơn nhiều so với đề thi ĐH.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1762/Goi-y-giai-cac-mon-thi-DH-CD-2011.htm'><b> >> Gợi ý giải các môn thi ĐH, CĐ 2011</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/event-1759/Toan-canh-ky-thi-DH-CD-2011.htm'><b> >> Toàn cảnh kỳ thi ĐH, CĐ 2011</b></a>
Thí sinh dự thi khối B tại Đà Nẵng nhận định đề Hóa không dễ. (Ảnh: Khánh Hiền)
Một thí sinh sinh khác tên Minh cũng dự thi tại điểm trường này cho biết: “Nhìn chung trong 3 môn thi khối B ở đợt này, đề thi môn Hóa khó nhất, môn Toán nhẹ nhàng, còn môn Sinh thì hơi dài một chút nhưng vừa tầm. Em nghĩ các bạn chỉ cần học lực trung bình nếu ôn tập kỹ thì bài thi đạt điểm trên 6”.
Ghi nhận tại điểm trường THCS Lý Thường Kiệt, điểm trường thi của các thí sinh dự thi khối C vào CĐ Nội Vụ Hà Nội tại Đà Nẵng, các thí sinh dự thi xong cho rằng phải vận dụng đúng lý thuyết mới làm được bài.
Các thí sinh thi khối C cho rằng phải biết vận dụng đúng lý thuyết mới làm được bài môn Địa lý. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh Nguyễn Thị Kim Thoa dự thi tại điểm trường này cho biết: “Nếu chỉ “học vẹt” thì khó mà làm được bài. Vì theo em thấy, đề yêu cầu thí sinh phải biết vận dụng đúng kiến thức lý thuyết cần đến để suy luận và tìm hướng giải quyết bài làm. So với đề Văn và Sử hôm qua thì đề Địa hôm nay có phần khó hơn”.
Thí sinh Nguyễn Thái Lộc (Bến Tre) thi vào ngành công nghệ ô tô cho biết: “Đề môn hóa này so với đề khối A đợt em thi vào trường Tôn Đức Thắng dễ hơn. Còn nhớ đợt 1 thi xong em còn hồi hộp chờ xem đáp án, còn với đợt này thì em tự tin hơn nhiều”. Thí sinh này khiêm tốn cho biết khả năng 3 môn sẽ được 15 điểm.
Còn thí sinh Trần Hoàng Ánh Linh (Q.8) thi nhờ vào CĐ Kinh tế TPHCM cho biết khả năng tổng điểm 3 môn CĐ được khoảng 17 điểm. Thí sinh Linh thốt lên: “Không ngờ đề thi CĐ lại dễ hơn đề ĐH nhiều thế. Nếu biết thi mệt thế này em không đăng ký thi CĐ làm gì”. Linh chia sẻ rằng đây là đợt thi thứ 3 của em trong vòng nửa tháng nay. Hai đợt thi ĐH em đều thi vào ĐH Sài Gòn và làm bài khá tốt. “Lúc làm hồ sơ thi CĐ, em nghĩ chỉ cho vui thôi nhưng cuối cùng mẹ em lo lắng nên không cho em bỏ thi đợt này” thí sinh Ánh Linh nói.
Nhiều sĩ tử tại địa điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (thuộc hội đồng thi trường CĐ Công thương TP HCM) đã ra về. Hoàn thành xong môn thi cuối cùng và cũng là kết thúc kì thi ĐH, CĐ năm 2011, các thí sinh đều cảm thấy thoải mái. Vòng Anh Lìn (quê ở Đồng Nai) cho biết: “em thấy đề thi hóa dễ, dễ hơn rất nhiều so với đề em thi ĐH. Dù kết quả thế nào em cũng vui vì đã cố làm hết sức trong cả 3 đợt thi vừa qua”.
Vui vẻ trò chuyện với mẹ ở cổng trường, Trần Mai Chi (quê ở Lâm Đồng) tự tin khi làm tốt cả ba môn thi CĐ. “nếu thi ĐH không đậu, em sẽ học CĐ. Đợt thi CĐ này em làm bài tốt hơn hôm thi ĐH. Bây giờ có thể thoải mái về nhà nghỉ nghơi rồi ạ”.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Lưu Hoài Thu (quê ở Nam Định) hào hứng bàn với anh trai kế hoạch đi thăm quan TP HCM. “Trải qua kì thi căng thẳng này, em phải đi thăm Sài Gòn cho nhẹ nhõm. Hiếm khi mới được vào đây. Nếu thi đậu thì sẽ được ở lại học. Bài thi ĐH em không dám nói trước nhưng thi CĐ thì em thấy rất dễ. Không ôn nhiều cũng làm bài khá tốt”.
Dù chỉ muốn về ngủ một giấc thật lâu bù cho nửa tháng lo lắng, thức khuya dậy sớm đưa em đi thi nhưng chị Vòng Sau Bình (chị gái Lìn) vẫn vui vẻ nhận lời đưa em trai đi vui chơi tại Sài Gòn. “Nhìn điệu bộ hí hửng của nó, không nỡ làm nó mất vui. Thú thật giờ chân không muốn nhấc đi đâu hết”.
Chị Hương (mẹ Mai Chi) thì cười nói: “đưa nó đi thi, rồi đưa nó về nhà an toàn là tôi mừng vì đã la được cho con. Cũng biết nó muốn đi chơi Sài Gòn nhưng tôi không rành đường dưới đây, cũng chẳng biết chỗ nào để đưa con đi. Nếu cháu may mắn thi đậu xuống dưới đây học thì thăm quan sau. Bây giờ hai mẹ con lên bến xe bắt xe về nhà. Ở nhà ba cháu mong lắm”.
Kết thúc cả 3 đợt thi căng thẳng, nhiều thí sinh cho rằng sẽ về quê ngay lập tức để được nghỉ ngơi. “Em sẽ về Bến Tre ngay và ngủ một giấc để bù thời gian quan quá mệt mỏi. Sau đó cứ việc chờ đợi kết quả báo về”, thí sinh Thái Lộc nói.