Thi vào lớp 10 tại TP Huế:

Đề Ngoại ngữ khó với thí sinh

(Dân trí) - Sáng nay 25/6, hơn 6.000 thí sinh TP Huế bước vào môn thi điều kiện cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là môn Ngoại ngữ. Theo ghi nhận của PV <i>Dân trí</i>, đề thi môn Ngoại ngữ thật sự khó đối với học sinh.

Ngày thi cuối cùng đối với học sinh thi vào THPT công lập, có thêm 2 trường hợp vắng không lý do, nâng tổng số thí sinh vắng là 52 người.  

Tại hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương, trước giờ thi trên nét mặt của các thí sinh tỏ ra rất căng thẳng.

Ngồi đợi trước cồng trường, nhiều phụ huynh cảm thấy nóng lòng khi thời gian thi gần hết mà chưa thấy bóng một em nào làm bài xong ra về. “Chắc đề khó nên tới giờ mà vẫn chưa có cháu nào ra”, nhiều phụ huynh học sinh đoán.

Kết thúc 60 phút thi, lác đác một vài thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng không mấy vui vẻ. Em Nguyễn Ngọc Đại, lớp 9/8, Trường THCS Hùng Vương cho rằng đề thi không phải là khó lắm nhưng em cũng chỉ làm được khoảng 40 đến 50%, phần còn lại là may mắn nữa. Đó cúng là tâm sự của nhiều học sinh khi hoàn thành bài thi.

Đề Ngoại ngữ khó với thí sinh - 1
Các thí sinh ra khỏi phòng thi với vẻ mặt không mấy vui.

Trong buổi thi sáng nay, tại TP Huế có 2 thí sinh bị sốt phát ban và sốt xuất huyết nhưng vẫn cố gắng thi đến buổi cuối cùng. Đó là trường hợp của em Nguyễn Lương Thanh Hà (hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng). Em Hà bị sốt nặng, người nổi nhiều hạch nhỏ nhưng đã cố gắng trong 2 buổi thi chiều 24 và sáng 25/6.

Em Đoàn Triệu Mẫn (hội đồng thi Quốc học) bị sốt xuất huyết từ tối 23/6 vẫn cố gắng vào phòng thi. Dù bị chảy máu cam nhưng Mẫn đã hoàn thành bài thi Anh văn và tự tin rằng “em sẽ được 8 điểm trở lên”. Cả hai em Hà, Mẫn cho biết sẽ cố gắng hết sức trong buổi thi chiều nay để có thể đỗ vào lớp chuyên Tin và Vật lý, Trường THPT Quốc học.

Trong hai ngày thi, có trường hợp một giám thị 2 bị say nắng tại hội đồng Hai Bà Trưng đã được cho vào nghỉ tại phòng y tế trong chiều 24/6.

Tin, ảnh: Đại Dương - Doãn Công