Đổ xô vào công viên, nhà sách trốn nắng

(Dân trí) - Dưới cái nắng như “đổ lửa” tại cụm thi Vinh, nhiều phụ huynh và thí sinh lựa chọn giải pháp vào công viên trú nắng và nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn thi buổi chiều.

Nếu như buổi sáng thời tiết tại cụm thi Vinh tương đối mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi thì đến buổi trưa thời tiết càng oi nồng, nắng nóng. Sau khi ăn cơm trưa xong, nhiều thí sinh và phụ huynh ở gần cụm thi Vinh như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghi Xuân (Hà Tĩnh)… đổ về các công viên để trốn nắng. Một số phụ huynh không quên mang theo chiếc võng để chợp mắt nghỉ trưa. Sau một buổi “đồng hành” cùng con, nhiều phụ huynh khá mệt mỏi nên nằm ngủ la liệt trong công viên. Trong khi đó, dưới các tán cây râm mát các sĩ tử lại tranh thủ đọc lại bài chuẩn bị cho môn thi chiều nay. 

Vừa mắc chiếc võng để nghỉ, anh Nguyễn Khắc Trung (quê ở Diễn Châu) cho hay: “Nhà tôi ở cách thành phố Vinh khoảng 40 km nên tôi và con gái ăn trưa xong là vào công viên để nghỉ ngơi, chuẩn bị thi buổi chiều chứ về thì cũng mệt. Sáng sớm nay tôi đưa thêm chiếc võng vì vào trong này không có chỗ trọ, nghỉ ở ngoài công viên cũng mát nên bố con tôi ra đây.”

Cạnh bố con anh Trung, nhóm bạn Nguyễn Thị Giang dự thi vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn miệt mài ôn tập lại môn Lịch Sử. “Môn Sử đòi hỏi chúng em phải nhớ kiến thức, sự kiện lịch sử nhiều nên em rất lo lắng. Tranh thủ nghỉ ở đây mát mẻ, bọn em cùng đọc lại một số bài, hy vọng môn chiều nay sẽ trúng tủ.”, Giang tâm sự.

Hình ảnh phụ huynh và thí sinh “vạ vật” trốn nắng trong công viên:

Bố ngủ, con tranh thủ...
Bố ngủ, con tranh thủ...

Chợp mắt trên cánh .
Chợp mắt trên cánh .

Ôn bài mọi nơi, mọi tư thế
Ôn bài mọi nơi, mọi tư thế

Ôn bài không quên chống nắng
Ôn bài không quên chống nắng

Các sĩ tử xem lại đề thi môn Sinh học sáng nay
Các sĩ tử xem lại đề thi môn Sinh học sáng nay

Giấc mơ vào ĐH của con thành hiện thực là niềm hạnh phúc của bố

Giấc mơ vào ĐH của con thành hiện thực là niềm hạnh phúc của bố
Giấc mơ vào ĐH của con thành hiện thực là niềm hạnh phúc của bố.
 
Do chỗ trọ xa nhiều sĩ tử tại cụm thi Cần Thơ ăn vội đĩa cơm rồi tạt vào hàng quán, ghế đá công viên, nhà sách... để tranh thủ ôn bài cho môn thi buổi chiều:
 
Nhóm thí sinh này bám ghế đá ôn bài.

Nhóm thí sinh này "bám" ghế đá ôn bài.
Tập trung xem lại các công thức toán học

 
Tập trung xem lại các công thức toán học

Tập trung xem lại các công thức toán học
Vừa ăn cơm vừa tranh thủ ôn bài.

 
Vừa ăn cơm vừa tranh thủ ôn bài.

Vừa ăn cơm vừa tranh thủ ôn bài.

Các quán nước mía gần các điểm thi luôn đắt sĩ tủ ôn bài.

Các quán nước mía gần các điểm thi luôn đắt sĩ tủ ôn bài.
Nhiều sĩ tử còn đến nhà sách để tránh nóng và ôn bài.

Nhiều sĩ tử còn đến nhà sách để tránh nóng và ôn bài.

Một số sĩ tử khác vào chùa ôn bài chuẩn bị cho môn thi thứ 2. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Một số sĩ tử khác vào chùa ôn bài chuẩn bị cho môn thi thứ 2. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Nguyễn Duy - Doãn Hòa