Đợi con trong mưa

(Dân trí) - Cơn mưa bất chợt trong buổi thi môn Toán sáng nay 4/7 tại Thanh Hóa khiến phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trú mưa, nhiều phụ huynh đứng giữa mưa đợi con thi ra, đội sinh viên tình nguyện cũng gặp không ít khó khăn.

Ngay từ sáng sớm thời tiết trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có nắng, đường phố khô ráo đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh mang con em mình tới địa điểm dự thi. Tuy nhiên, khi buổi thi diễn ra hơn 2/3 thời gian, thì cơn mưa bất chợt như trút nước khiến các bậc phụ huynh đợi con ngoài phòng thi khá vất vả.

Tại Cở sở 1, trường ĐH Hồng Đức, khi gần hết 2/3 thời gian làm bài của thí sinh, trời bất ngờ mưa to. Tuy nhiên, các tình nguyện viên, lực lượng an ninh bảo vệ khu vực thi, đặc biệt là các bậc phụ huynh vẫn đứng trong mưa đợi con.

Do mưa to các sinh viên tình nguyện đã phải dùng ô, áo mưa đứng túc trực trước cổng trường giúp các phụ huynh, thí sinh khi cần thiết. Nhưng cũng không thấm vào đâu khi cơn mưa ngày một nặng hạt.

Bạn Thu Huyền, sinh viên năm thứ 3 - Khoa lọc hóa dầu, trường ĐH Hồng Đức tâm sự: “Năm ngoái chúng mình làm thì nắng chang chang ấy, nhưng năm nay lại mưa to quá. Mưa thế này đã gây không ít khó khăn cho chúng mình, do không đủ ô và áo mưa nên nhiều bạn bị ướt đặc biệt là các đồ mà thí sinh gửi, chúng mình đã phải mượn bạt che lại”.

Dưới cơn mưa như trút nước, nhiều bậc phụ huynh vẫn túc trực gần trước cổng trường bất chấp mưa đứng đợi con em mình thi. Những tấm áo mưa mỏng manh không ngăn nổi cơn mưa dội xuống, nhưng nỗi lo lắng và hồi hộp chờ con em thi dường như khiến các bậc phụ huynh quên đi cơn mưa đang đổ xuống.

Bác Trần Thị Hằng, tay đang cầm ô đúng đợi con thi tâm sự: “Mưa thế này vất vả thật, nhưng cứ nghĩ đến con thi trong phòng hồi hộp quá nên không thể về nhà được, còn khoảng hơn 30 phút nữa là hết giờ nên tôi đứng đây đợi cháu nó thi ra rồi về luôn”.

Dưới đây là những hình ảnh về cảnh phụ huynh đợi con em thi trong khi trời mưa tầm tã:
Đợi con trong mưa
Chưa hết thời gian làm bài, thấy nhiều thí sinh ra sớm vì đề khó, người mẹ này đứng sau của sắt chờ ngóng con mình.

Các điểm trú mưa quanh điểm thi chật kín người.
 
Các điểm trú mưa quanh điểm thi chật kín người.
Các điểm trú mưa quanh điểm thi chật kín người.

Hồi hộp chờ thí sinh thi.

Hồi hộp chờ thí sinh thi.
Hồi hộp chờ thí sinh thi.

Các bậc phụ huynh âm thầm đợi con thi dưới trời mưa.
 
Các bậc phụ huynh âm thầm đợi con thi dưới trời mưa.
Âm thầm đợi con thi dưới trời mưa.

Lực lượng tình nguyên viên cũng khá vất vả vì trời mưa.
Lực lượng tình nguyên viên cũng khá vất vả vì trời mưa.

Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Hoàng Văn - Thái Bá